From: Ngoc thao
Sent: Monday, December 17, 2007 4:13 PM
Subject: Hãy quyet doán lên
Gửi anh Cường và các bạn,
Tôi là đọc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Tôi hiểu được phần nào tâm trạng của Cường. Tôi xin góp ý cho anh Cường và các bạn như sau:
Đối với các ý kiến của độc giả nữ (đa phần khuyên hãy bỏ qua): Tôi thấy góp ý của các bạn không nhìn nhận sự thật là rõ ràng người từng sống thử như bạn gái Cường có lỗi. Bởi vì hơn ai hết các cô gái luôn cảm thấy dằn vặt và có thể ân hận cả đời vì quyết định sống thử. Có người có khi không bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình.
Tôi xin hỏi các bạn một câu. Nếu các bạn rơi vào trường hợp đó, các bạn cảm thấy như thế nào? Khả năng được bạn trai chấp nhận là bao nhiêu phần trăm? Trong khi chính các bạn cũng phải công nhận "phải là người đàn ông cao cả lắm mới có thể tha thứ" và cho dù tha thứ, nhưng cuộc sống sao này cũng có thể nhắc lại chuyện cũ.
Bản thân tôi cũng thấy đây là vấn đề nhức nhối hiện nay, theo nhiều chuyên mục phản ánh về sống thử tôi thấy như sau: Rõ ràng là phụ nữ chịu thiệt thòi nhất như không còn trong trắng, khi bị bỏ rơi nó sẽ là kỷ niệm buồn suốt đời (nếu cô ấy không phải là người coi sống thử là bình thường) và hậu quả nạo phá thai (nhiều phụ nữ sau khi sống thử do nạo phá thai nhiều nên không còn khả năng làm mẹ).
Do đó, tôi cũng là người lên án việc sống thử của các cô gái (đặc biệt là sinh viên) vì trong khi gia đình cố gắng lo lắng chu cấp cho họ học hành vậy mà không cố gắng ăn học cho tốt để đáp lại công ơn, đằng này lại làm chuyện có lỗi với gia đình (sống thử là ảnh hưởng lớn đến việc học). Ngoài ra các cô gái còn hạ thấp mình, bị đánh đập. Bản thân tôi rất ủng hộ những cô gái biết giữ gìn vì họ biết từ chối và tôi tin họ luôn được tôn trọng, được đánh giá cao hơn những người coi chuyện quan hệ là bình thường.
Đối với anh Cường, tôi xin góp ý như sau dù có phũ phàng cho bạn gái anh, nhưng tôi khuyên anh không nên đến với cô ấy vì sao ư:
Thứ 1: Tôi thấy ít nhiều gì anh cũng là người coi trọng trinh tiết của người con gái (đa số đàn ông cũng vậy).
Thứ 2: Khi anh nói tình cảm bị lung lay thì có nghĩa là tình yêu của anh dành cho cô ấy không lớn lắm, tôi tin là anh đã có quyết định rồi.
Thứ 3: Tôi thấy nếu khi bạn gái anh Cường nói ra sự thật mà anh chấp nhận tha thứ thì không sao. Trong khi anh đưa chuyện của mình để người khác góp ý thì cho dù anh có tha thứ và hai người cưới nhau tôi tin chuyện này sẽ dằn vặt rất lớn (chắc chắn), giống như bài góp ý của anh Phong. Tại vì khi ta nói bỏ qua cho người yêu như vậy thì trong đầu lúc nào cũng nói là không nhắc đến nữa nhưng chính nó mới là cái dằn vặt.