From: Nguyen Cuong
Sent: Wednesday, December 26, 2007 1:05 AM
Subject: Cam on VnExpress va doc gia
Sau gần nửa tháng đi làm xa, hôm nay tôi mới có cơ hội được đọc mục Tâm sự của VnExpress. Tôi thực sự rất xúc động khi nhận được nhiều sự chia sẻ của các bạn đọc và đó là những sự động viên rất quý báu cho Cường.
Những ngày vừa rồi, tôi đã nghĩ rất nhiều về tình yêu của mình dành cho cô ấy. Cuối cùng tôi đã vượt qua được thử thách mà trước đó tôi nghĩ là không thể. Tôi vẫn rất thương yêu cô ấy và "bức tường quá khứ" đã không còn tồn tại trong thâm tâm tôi.
Nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn VnExpress và các độc giả đã dành thời gian cho Cường (đặc biệt tới các anh Trung Phong và AB... ). Tôi cũng rất mong có cơ hội được trao đổi và chia sẻ với các bạn đang gặp khó khăn để cùng giúp nhau vượt qua.
Kính chúc quý báo và các độc giả một năm mới sức khỏe và hạnh phúc.
Thân ái,
Cường
E-mail: cuong.nguyent@gmail.com