Trưa 28/4/2006, anh Nguyễn Văn Đạm (huyện Châu Thành, An Giang) phát hiện một xác chết nữ không quần áo nằm trong đống rơm. Sự việc được báo cho Công an huyện Châu Thành.
Nạn nhân là Dung (sinh năm 1992), con hàng xóm của anh Đạm đã bị mất tích cách đó vài giờ. Công an đã xác định được hung thủ là Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1980, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành), từng có tiền án 12 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn có quan hệ tình cảm với em Dung.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuấn. Trung tuần tháng 12, Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Thoại Sơn, An Giang.
Tuấn khai, lúc 17h ngày 27/4/2006, sau 2 chầu nhậu, Tuấn đã đến quán nước đầu đường chờ Dung. Đến 20h, Tuấn rủ em ra đống rơm sau nhà anh Đạm "tâm sự". Tại đây, y đã sàm sỡ và có ý định cưỡng bức Dung, nhưng bị chống cự quyết liệt. Sẵn ma men, Tuấn đã đấm làm cô bé 14 tuổi bất tỉnh. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tuấn giấu xác cô bé vào đống rơm, cướp đi đôi bông tai và 10.000 đồng.
Trong những ngày trốn tránh sự truy bắt lực lượng Công an, Tuấn đã sang Campuchia, nhưng không chịu nổi cảnh làm thuê nên quay về Việt Nam.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)