From: Van Nguyen Thi
Sent: Tuesday, February 10, 2009 11:50 PM
Subject: Gửi chị Nguyên
Em rất cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của chị. Bản thân em cũng từng phải chia tay khi em còn rất đang yêu anh ấy. Em đã vô cùng đau đớn, vô cùng tuyệt vọng và thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Tất nhiên nỗi đau của chị gấp lớn gấp hàng trăm hàng nghìn so với nỗi đau của em, nhưng bản chất nỗi đau thì đều giống nhau phải không chị?
Em đã phải tìm cách giết thời gian, nhưng hễ cứ rời công việc là em không thể không nghĩ về anh ấy. Mỗi khi đi ngủ, mỗi khi tỉnh giấc, điều đầu tiên em nhớ đến là anh ấy. Mỗi khi nhắm mắt lại là những hình ảnh về anh ấy lại xuất hiện trong đầu em như một thước phim quay chậm vậy. Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh ấy trước khi đi ngủ, nhưng không gửi mà chỉ lưu vào hộp thư rác mà thôi.
Rồi thỉnh thoảng em lại đọc lại những tin nhắn của em và anh ấy, vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy đau lòng. Nhưng rồi em nhận ra không nên cứ sống mãi với quá khứ như vậy. Không nên cứ vác mãi cái bộ mặt sầu bi đó ra đường nữa. Em chịu khó chăm chút cho mình hơn để ít ra thì mình cũng đủ tự tin chào hỏi mọi người. Em cũng chịu khó gặp gỡ và đi chơi với những người bạn thân hơn.
Chỉ với những người bạn thân thì ta mới có thể trải lòng mình một cách thoải mái, mới có thể thỏa sức gục vào vai bạn mà khóc phải không chị? Cũng vào lúc đó, thật vô tình em được nghe giới thiệu về cuốn sách Sức mạnh tình yêu của nhà văn Cecelia Ahern. Đó là một câu chuyện cảm động kể về đôi vợ chồng trẻ Holly và Gerry.
Họ đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng bất hạnh thay, vào một ngày kia Thượng đế đã cướp đi sinh mạng của người chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Người vợ kia đã vô cùng tuyệt vọng và đau khổ tưởng như không thể đứng dậy được. Nhưng trước khi ra đi, Gerry ta đã để lại rất nhiều lá thư với những lời dặn dò người vợ yêu quý của mình như là anh ấy vẫn luôn bên Holly vậy.
Nhờ những lá thư đó mà anh ấy đã giúp người vợ trẻ của mình vượt qua được nỗi đau khổ và tuyệt vọng để sống tiếp những ngày tháng còn lại một cách có ý nghĩa. Em không biết chị đã đọc cuốn truyện đó chưa, nhưng nếu chị chưa đọc thì em nghĩ chị cứ thử đọc một lần đi nhé.
Sau khi đọc xong cuốn truyện đó, em thấy có một điều gì đó, hình như là một sức mạnh vô hình làm thay đổi suy nghĩ của em và em đã đứng dậy được. Em mong rằng chị cũng có được kết quả khả quan như vậy. Em sẽ rất vui khi một ngày nào đó chị mail cho em và nói rằng "Em ơi, chị đã đứng dậy được rồi". Bất kỳ khi nào chị buồn, chị có thể gửi mail cho em. Em online hằng ngày và sẽ rất vui khi nhận được hồi âm của chị. Em chúc chị nhanh bình phục!
Địa chỉ mail của em: Van13781@yahoo.com