Lúc đang lục lọi đồ đạc, hắn ta nghe tiếng thì thầm:
- Ông Trời đang nhìn theo ngươi đấy!
Nghĩ rằng do mình tưởng tượng quá nhiều nên tên trộm không quan tâm, tiếp tục khoắng đồ trong nhà. Tiếng thì thầm lại vang lên:
- Ông Trời đang nhìn theo ngươi đấy!
Lúc này hắn ta mới giật mình, lia đèn pin hướng về phía tiếng nói và hắn thấy một con vẹt trong lồng. Tên trộm nhìn con vẹt thở phào:
- Mày biết nói hả?
- Dĩ nhiên! – con vẹt trả lời.
- Mày tên gì? – tên trộm tỏ vẻ khá thích thú.
- Thiên Lôi.
- Ai đặt tên cho mày mà ngộ vậy?
- Chủ tôi.
- Vậy còn Ông Trời là ai?
- Là tên con chó becgie đang ở sau lưng ngươi kìa.
- !!!