Chánh án xử thiên vị vì quá liêm khiết
![]() |
Một người đàn ông bàn với luật sư của mình nên biếu quà gì cho chánh án sắp xử vụ kiện. Luật sư liền khuyên anh ta không nên làm vậy bởi vụ chánh án đó rất liêm khiết, đi cửa sau chỉ làm ông ta thành kiến hơn mà thôi.
Trong ngày xử kiện, luật sư nhận thấy rằng vị chánh án đã thiên vị cho khách hàng của mình và cuối cùng phán xử cho anh ta chiến thắng. Trên đường ra về, người đàn ông nói với luật sư rằng anh ta đã gửi cho chánh án một món quà rất giá trị.
- Vị chánh án vốn rất liêm khiết! Tại sao lại xử thiên vị cho anh được? - luật sư ngạc nhiên.
Người đàn ông mỉm cười:
- À tôi ghi nhớ lời khuyên của ông nên đã lấy tên của đối thủ gửi quà cho ngài chánh án.
Khi 'thượng đế' đánh nhau
![]() |
Chủ cửa hàng tức giận quát nhân viên:
- Tại sao thấy khách hàng đánh nhau mà cậu lại không can?
- Liên quan gì đến em? - nhân viên tròn mắt hỏi.
Chủ cửa hàng gằn giọng:
- Khách hàng là thượng đế mà!
Cậu nhân viên nhún vai:
- Vậy nên người phàm như chúng ta tốt nhất đừng nhún tay vào thưa anh!
- !?!
Tiếc nuối vì trót lấy vợ
![]() |
Cô vợ ghen tuông trách chồng:
- Anh đến là tệ. Hễ anh cứ trông thấy một phụ nữ xinh đẹp là anh quên phắt ngay mình là người đã có vợ.
Anh chồng liền cãi lại:
- Ngược lại mới đúng chứ, những lúc như thế anh luôn tiếc khi chợt nhớ ra rằng anh đã có vợ.
- !!!
Xe chao đảo do mặt đường
![]() |
Một cái xe chao đảo chạy tới, viên cảnh sát giao thông ra hiệu cho xe dừng lại, lè nhè hỏi:
- Ông uống rồi hả?
- Không một giọt!
- Thế thì thở vào đây - viên cảnh sát chìa ống thử cồn ra.
Không có phản ứng. Viên cảnh sát nghĩ thầm: 'Mình nhầm hay dung dịch thử bị hỏng?'. Sau đó, tự mình thổi vào ống nghiệm và lẩm bẩm:
- Không, vẫn tốt. Có lẽ xe hắn chao đảo là do mặt đường thôi!