
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.

Câu chuyện kinh dị đáng sợ nhất.

Cố gắng níu kéo cũng vô ích.

Trước Tết hào hứng bao nhiêu, sau Tết lại gàng mất hứng bấy nhiều.

Xin cho em một vé về trước Tết.

Có lẽ là cả hai.

Vẫn chưa thể nào tin được là Tết đã hết rồi.

Chuyện như chưa bắt đầu.

Sau tất cả mình lại trở về với nhau.
>> Xem thêm: Ảnh hài hước được chia sẻ nhiều nhất trong dịp Tết Bính Thân
Thần Kỳ tổng hợp
![]() |
Sự khác biệt hài hước giữa trước và sau Tết Tết là dịp khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. |