'Trai ngoan tuyển vợ'
Rất mong các bạn trẻ có thể bỏ ra vài phút để đọc những dòng này (nếu bạn bận quá hãy chụp nó lại) để biết rằng trai ngoan trai tốt vẫn còn hiện diện trên đời này. Xin phép nói vài điều về bản thân tôi trước khi nêu ra các tiêu chí của tôi.
Bản thân đã thoát tục một phần nên có thể dùng trí át tâm. Có thể tự làm bản thân có cảm tình với người khác mà không cần tiếng sét ái tình.
Không còn định kiến tư tưởng về cái gọi là trinh tiết, cả huyết thống cũng vậy.
- Không hút thuốc, không rượu chè, không bài bạc.
- Không còn đam mê tốc độ, không thích đi xe máy, em khỏi phải lo anh đua xe.
- Em không thích con trai chơi game? Anh chả quan tâm đến những trò như liên minh, đế chế, AOE, thậm chí FIFA cũng không.
- Không đam mê bóng đá, không lo bị phiền bởi những trận bóng đêm, không lo gì cá độ.
- Em sợ bạn trai quan tâm thú cưng nhiều nhờ em, anh chẳng nuôi con gì hết.
- Em không biết nấu ăn, không sao hết, anh có thể tự nấu cho mình.
- Em thiết tự tin vì không có đôi chân dài? Chỉ cần em qua ngưỡng 3 mét bẻ đôi.
- Em cho rằng mình không xinh như hotgirl? Anh chỉ cần dễ nhìn là đủ.
- Em cả tuần hay cả tháng mới dọn phòng một lần? Không sao hết, anh thích sự bừa bộn đó.
- Em rất tăng động và thường xuyên ra ngoài? Nếu cần anh sẽ chụp ảnh hộ em.
- Em không muốn chịu thua chồng, thậm chí là làm chủ gia đình, nhường em tất.
- Em là con một, không muốn rời xa gia đình. Không sao hết, chúng ta có thể ở riêng không quá xa nhà em, không thì anh về ở rể cũng được.
Tiêu chí chọn vợ của tôi:
- Tuổi từ: 18 – 35, là mẫu phụ nữ lo cho sự nghiệp, bây giờ đã thành công nhưng lo là ế già vì tại cao quá, không phải ai cũng dám tán.
- Một là mấy bạn teen trẻ con một không muốn xa gia đình nhưng lo lấy phải thằng chả ra gì.
Đọc đến đây mấy bạn nam hãy nói với bạn gái của mình.Trai ngoan trai tốt bây giờ vẫn còn đấy, nhưng không phải ai cũng gặp được đâu.
Facebook của tôi là:...