Vì yêu, tôi đồng ý luôn, giờ đôi lúc nghĩ lại thấy hình như hơi vội vàng. Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi rất ổn, bố mẹ chồng tốt. Có điều nhà chồng xa nên việc đi lại của vợ chồng tôi đôi lúc khó khăn. Thêm nữa, trước giờ cuộc sống tôi khá thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều vấn đề như bây giờ. Tôi nghĩ mình đã không có đủ kiến thức và tâm lý khi lấy chồng.
Giờ tôi chẳng còn muốn quan hệ với chồng, thử nhiều cách mà tôi chỉ thích ôm và hôn chồng thôi. Tôi thật sự bế tắc, có lúc muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này để anh có thể tìm kiếm hạnh phúc khác và còn có những đứa con. Tôi biết mình bị buồng trứng đa nang, việc có con sẽ khó khăn hơn rất nhiều người bình thường.
Dạo này tôi thấy stress với cuộc sống hôn nhân. Cha mẹ hai bên đều giục đẻ nhưng tôi thấy vợ chồng đều chưa trưởng thành đủ để lo cho con cái. Chưa kể, tổng thu nhập của chúng tôi gần 30 triệu thì không biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà, thấy chênh vênh quá. Tôi và chồng đều chưa phát triển được sự nghiệp của bản thân. Thật sự mong những lời chia sẻ của các anh chị có kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc