Từ Bắc vào Nam, nhịp sống của Sài Gòn làm em cởi mở hơn một chút và thoải mải. Nơi đây con người luôn vui vẻ, khoáng đạt và rộng lòng để chứa chấp cũng như dung hòa tất cả những khác biệt từ ngôn ngữ đến cách sống. Em yêu Sài Gòn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Anh biết đấy, thực ra là không đến trường cũng thấy tự do rồi. Em đã đến Israel và ở đó 2 năm. Con người và cách giáo dục của họ khiến em là em ngày hôm nay: quá độc lập, cởi mở và thực dụng. Em đã dành nhiều tháng để du lịch một mình tới các nước trong khu vực Đông Nam Á. Những sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ của mỗi đất nước lại khiến họ có cách nhìn và đưa ra những quyết định khác nhau về một vấn đề. Điều đó hết sức là thú vị.
Thời gian trôi qua nhanh, em thấy hạnh phúc với sự tự do của mình và quay cuồng với công việc cho đến khi nhận thấy cái giá của tự do là... cô đơn. Em thích đọc sách, thói quen này mới được hình thành cách đây vài năm. Anh biết không, khi người ta già đi và có nhiều trải nghiệm hơn thì đọc sách cũng tốt hơn cho tinh thần của mình, mình cũng hiểu sách hơn. Em thích các thể loại như tự thuật. Em đang thất nghiệp. Nếu anh cũng thất nghiệp thì mình có thể hẹn hò vào ngày thường, sẽ không xô bồ, các dịch vụ cũng nhanh hơn nữa.
Anh có muốn mình hẹn hò không? Thế thì đi uống cà phê với em đi. Mình thử tìm hiểu nhau xem. Nói trước là em rất xấu và lùn nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dung Thi Vu
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ