![]() |
Ảnh minh họa một đám cưới ở Ấn Độ của adventureworldindia.com. |
"Chỉ trong có vài phút, cô gái vừa mặc áo cưới đã trở thành góa phụ", K.M. Kapadia, một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Anand bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, kể lại.
Những người tham dự lễ cưới ngồi bên chiếc quan tài cạnh đống lửa, nghi lễ chính trong đám cưới của người Hindu, và hát những lời cầu nguyện hôn nhân trước khi hỏa táng.
"Cô gái ấy không cho mang thi thể của người yêu đi hỏa táng cho đến tận khi làm xong nghi lễ kết hôn với anh ấy", Kapadia cho biết.
Ban đầu cha mẹ cô gái phản đối đám cưới đó nhưng cuối cùng cũng tham dự và tặng cho cô quần áo và đồ dùng gia đình làm quà cưới theo phong tục của người Hindu.
Mai Trang (theo Reuters)