Gửi em - "nóc nhà" quyền lực,
Duyên phận của đời anh, mong em sẽ đọc được những dòng thư này, anh gửi sau nhiều lần suy nghĩ, lấy hết can đảm để viết lên đây vài dòng, mong hữu duyên tìm được cho mình một người có thể cùng nhau chia sẻ buồn vui và là mẹ của con anh sau này.
Nói sơ về anh một chút: anh sinh năm 1995, quê ở miền Tây, nơi có những con sông trải êm đềm, cùng những cánh đồng bát ngát. Anh yêu nơi này nên mong có thể tìm được em cũng ở miền Tây. Anh có tính cách vui vẻ, thích nhất làm người khác cười nhưng khi vào công việc thì khá là nghiêm túc. Anh tốt nghiệp đại học nhưng trong mình luôn gieo giấc mơ khởi nghiệp để giúp mình giúp người. Anh từng khởi nghiệp sau hai năm đi làm. Do tuổi trẻ háo thắng và đại dịch ập tới, anh không ngờ được, tuy thất bại nhưng anh vui gì điều đó sớm kéo anh trở về mặt đất để rèn luyện thêm. Anh đang học tập, rèn luyện, làm việc ở xứ người.
Mong ngày trở về, anh có thể tìm được em - cô gái dễ thương, cao trên 1,55 m, nếu lớn hơn anh thì 3 tuổi trở lại. Hơn hết em có thể chia sẻ tình cảm của mẹ em với anh, vì anh mất mẹ lúc bé nên luôn khao khát gọi tiếng "mẹ ơi". Về nghề nghiệp, em làm gì cũng được, miễn hợp pháp và đạo đức là được.
Anh hiện tại không thể tặng em những món quá đắt tiền, đi ăn những nơi sang chảnh nhưng nếu tiến xa hơn, anh có thể lo cho em một đám cưới không quá nhỏ, có thể đi ăn những món bình dân mà em thích hoặc có thế nấu cho em ăn vì anh từng làm bếp, nấu ăn khá ngon.
Không biết nói gì thêm, chỉ biết nói rằng mong tìm được cô gái cùng anh cố gắng, phấn đấu xây dựng gia đình vừa hạnh phúc vừa giàu em nhé, vì anh thích làm giàu. Hiện tại chưa giàu nhưng anh tin vào ý chí của mình.
Mong được ghép duyên cùng em.️
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoài Ân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giới tính: Nam