Tôi 24 tuổi, chồng 30 tuổi, quen nhau 4 năm và cưới được hơn một năm, con trai tôi được một tuổi. Chúng tôi từng trải qua nhiều thử thách từ yêu xa đến chuyện gia đình, khó khăn lắm mới đến được với nhau; tôi từng bỏ du học để về nước cùng anh. Vậy mà khi về chung nhà được một năm, anh nói hết yêu tôi vì phát hiện ra tôi có những tật xấu anh không thích, ví dụ không kỹ tính như anh muốn, không nghe lời anh...
Giờ anh sống với tôi vì trách nhiệm gia đình thôi. Tôi choáng thực sự vì cứ nghĩ tình cảm vợ chồng rất bền vững. Tôi thấy anh hiền lành, có trách nhiệm, thương con, chỉ có điều công việc anh hay thay đổi, không có thu nhập ổn. Thực sự tôi biết anh không có người phụ nữ nào ở ngoài, chỉ không hiểu vì những lý do đó mà hết yêu người từng gắn bó bao năm với mình sao? Anh nhắc chuyện ly hôn với tôi mấy lần, giờ tôi mà đề cập chuyện ly hôn chắc anh cũng đồng ý liền. Tôi phải làm sao?
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc