Tôi không tin mình gặp và kết hôn với người hoàn hảo (trong mắt tôi) đến vậy. Hẹn hò VnExpress là cầu nối cho hai trái tim trẻ gặp nhau. Anh hơn tôi hai tuổi, con trai Sài Gòn, lập trình viên cho công ty nước ngoài, thu nhập rất tốt, tình cảm, hiếu thảo và yêu thương chó mèo. Vẻ bề ngoài anh rất tươi tắn, khi nói chuyện hay cười, làn da trắng, cạo sạch tóc và theo phong cách tây. Tôi là cô gái miền Tây, làm nhân viên văn phòng, da trắng, thân hình nhỏ nhắn, yêu cây xanh, quan tâm đến hạnh phúc gia đình.
Một ngày xuân, với tâm hồn trống trải, bài tôi được đăng, anh lang thang trên báo và tình cờ những dòng chữ của tôi làm lay động lòng anh. Sáng mùng ba tết năm trước, ngay ngày Valentine, ngày của những cặp đôi, anh phản hồi bài tôi. Chúng tôi kết nối và tâm sự cùng nhau đủ chuyện trên đời, tình cảm ngày một lớn và những cuộc hẹn ngày một dày hơn, cách xưng hô cùng dần thay đổi.
Một ngày kia, trong cuộc hẹn dưới cơn tầm tã, tóc tôi bết chặt do nước mưa làm ướt, anh đưa tôi về nhà anh lần đầu. Gặp ba mẹ anh, tôi khép nép trò chuyện nhưng cảm giác như đã thân thiết tự bao giờ. Tôi có cảm giác gần gũi, chân thành đến lạ, tình cảm như có một cái gì kết nối thần kỳ. Có sự ủng hộ của ba mẹ anh, chúng tôi ngày một khắng khít hơn. Anh có về nhà tôi dăm ba lần, trải nghiệm những thứ bình dị nhất ở quê nhà. Anh thích thú, vui mừng, ngây ngô như một đứa trẻ khám phá điều mới, tôi thấy thương yêu nhiều hơn. Rồi ba mẹ hai bên gia đình gặp nhau, bàn chuyện nên duyên của đôi trẻ trên bàn trà ấm cúng, cả những chén rượu nồng... Cũng là ngày mùng ba tết, ba mẹ hai bên thống nhất ngày cưới và chúng tôi cưới nhau trong những nghi lễ thật trang nghiêm, long trọng. Ba mẹ vui cho hạnh phúc của con gái, những giọt nước mắt đưa con về nhà chồng rơi xuống.
Tiệc cưới khiến hai bên gia đình ngỡ ngàng vì sự hoành tráng và hoan hỷ. Từ hôm ấy, ba mẹ anh có thêm một người con gái để thủ thỉ, chia sẻ mọi điều, ba mẹ tôi có thêm đứa con trai. Chúng tôi hay sắp xếp về quê, sum vầy, ấm áp, cùng bàn chuyện những đứa trẻ sau này thật rôm rả. Phía trước cuộc sống hôn nhân còn dài, tôi hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi và chúng tôi sẽ là người bạn đời mãi mãi, song hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh tập dịu dàng hơn một chút, tôi biết lắng nghe hơn. Tôi tin câu truyện cổ tích được khởi nguồn từ VnExpress là có thật. Chân thành cảm ơn chuyên mục, hy vọng ngày càng nhiều cặp đôi được kết nối hơn, cuộc sống thêm nhiều sắc màu, ấm áp hơn.
Tiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc