Châu Phát Lai Em khi bị công an bắt. |
"12h ngày 26/12/1987, Châu Phát Lai Em đi về tới ngã ba Bến Chương Dương - Ký Con (quận 1, TP HCM) thì nhìn thấy nhân viên bốc vác Hồng Chí Nam đang gây gổ với anh Hùng, vì không thỏa thuận được giá bốc xếp. Hùng là lơ xe chở hàng cho Châu Kim Hoa, chị ruột Lai Em. Trong lúc lời qua tiếng lại, Nam dùng kéo đâm sượt qua bụng Hùng. Thấy vậy, Lai Em chạy đến can ngăn. Sau đó Nam và Lai Em tranh cãi, suýt nữa dẫn đến ẩu đả nhưng được mọi người can ra.
13h cùng ngày, Lai Em đi làm nhiệm vụ dân quân tự vệ tại Quận đội quận 1. Khi qua khu vực gây gổ buổi trưa, lại đụng đầu với Hồng Chí Nam. Nam xông tới dùng dao và cây sắt đuổi chém. Lai Em bỏ chạy khoảng 10 m thì vấp ngã rồi nhặt được một con dao. Trong lúc bị Nam ôm siết, Lai Em đã dùng dao đâm Nam rồi bỏ chạy. Nạn nhân chết ngay lập tức".
Đó là nội dung tóm tắt vụ án trong quyết định đình chỉ điều tra đối với Lai Em do Nguyễn Văn Bông, lúc bấy giờ là Phó viện trưởng VKSND TP HCM ký ngày 31/12/1988.
Phần tóm tắt này khiến người ta đặt ra hàng loạt câu hỏi: Dao ở đâu có sẵn thế để Lai Em nhặt được? Nam cầm cây sắt và dao đuổi đánh Lai Em, nhưng khi Lai Em ngã, dao và cây sắt đâu mà chỉ “ôm xiết” rồi mặc tình cho hắn đâm chết? Một nhân vật giang hồ khét tiếng như Lai Em mà lại làm cho Quận đội quận 1?
Sau vụ này, Lai Em bị tạm giam 10 tháng (từ 11/2/1988 đến 18/12/1988) và được tha vô điều kiện với kết luận: "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". Sau khi được tha, hắn càng nổi danh trong giới giang hồ.
(Theo Thanh Niên)