From: M.
To: webmaster@VnExpress.Net
Sent: Monday, November 12, 2001 10:53 PM Subject: cuoc tinh khong loi thoat
Trước khi anh lấy vợ một tháng, chúng tôi đã có tình cảm với nhau. Lúc ấy, cả hai đều không nhận thấy tình cảm của mình thuộc loại gì. Đến lúc kết hôn rồi, anh mới biết anh yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh.
Bây giờ, anh đã có vợ, còn tôi cũng có bạn trai. Chúng tôi đã nhiều lần xa nhau để cả hai cùng yên ổn với cuộc sống riêng, nhưng như có một định mệnh khiến tôi và anh chẳng thể rời nhau được. Cứ mỗi lần quên được thì sự tình cờ lại cho tôi gặp anh, mặc dù hai người ở hai đất nước hoàn toàn xa lạ. Khi gặp gỡ, chúng tôi đã không vượt qua được chính mình.
Đến ngày anh về nước, tôi khóc rất nhiều, anh cũng thế. Chúng tôi có mối tình đẹp như phim ảnh, nhưng không biết giải quyết thế nào cho êm đẹp. Anh từng nói ước gì mình có thể quay lại một năm về trước, khi hai người vừa quen nhau để anh có thể sống lại những ngày tự do. Người vợ bây giờ của anh rất tốt, bạn trai của tôi cũng thế. Anh ấy rất yêu thương tôi.
Tôi biết mình đã yêu người có vợ là khổ đau, không lối thoát, anh cũng biết yêu bạn gái của bạn mình là điều mà xã hội không chấp nhận. Nhưng thật sự trong lòng chúng tôi yêu nhau nhiều lắm. Đã bao lần tôi và anh ngồi khóc mà không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn. Anh không có can đảm để bỏ vợ, cũng như tôi không có can đảm để rời xa người yêu hiện tại.
Chúng tôi cứ sống những ngày tháng chập chờn, dằn vặt giữa lý trí và tình cảm. Đã nhiều lần tôi cố tránh né anh để cho chuyện tình cảm giữa hai người phôi phai, nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi không thể nào vượt qua được lòng mình, anh cũng thế. Chúng tôi vẫn liên lạc, tình cảm dành cho nhau rất tốt đẹp, nhưng khi đối đầu với thực tế thì chẳng biết nên làm như thế nào.
Có lẽ nào một người có vợ và một người sắp có chồng vẫn yêu và lo lắng cho nhau? Bắt phải xa rời vĩnh viễn là chuyện mà chúng tôi không thể làm được. Tôi rất sợ cái ngày chồng sắp cưới và vợ anh biết chuyện. Rồi 4 người sẽ như thế nào, chúng tôi không muốn làm tổn thương đến họ. Anh thường nói với tôi, anh và em là tuýp người tham lam, muốn cái này mà chẳng muốn mất cái kia, có đúng như vậy không?
Xin hãy cho một lời khuyên. Thật sự tôi sống trong tâm trạng rối bời, chẳng tìm được lối thoát cho cuộc tình si này.
Minh.
Trên đây là bộc bạch của một độc giả (tên đã được thay đổi vì lý do dễ hiểu). Bạn có thể cảm thông, hay giúp bạn gái này tìm được một giải pháp? Ý kiến xin gửi về: xahoi@vnexpress.net.