Cuộc thi kéo dài từ 25/7 đến 30/11. Để tham dự cuộc thi, bạn truy cập vào website và đăng tải suy nghĩ về mái ấm dưới dạng văn bản, ảnh hoặc video. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao giải Nhất với phần quà là trọn bộ trang thiết bị nhà tắm Caesar trị giá hơn 27 triệu đồng, giải Nhì là bộ thiết bị vệ sinh Caesar trị giá hơn 10 triệu đồng và giải Ba là bộ thiết bị vệ sinh Caesar trị giá hơn 7 triệu đồng.
Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong nhịp sống hối hả, không ít người đã bỏ quên những kỷ niệm vô giá về tổ ấm đầu tiên. Có người bị cuốn theo guồng quay hối hả của cuộc sống, rất ít nhớ tới những kỉ niệm đẹp về " nơi có gia đình, người thân, bạn bè mà bạn yêu hết mình và cố gắng hết sức để vun vén. Vì vậy, cuộc thi ra đời để mọi người có dịp lắng lại, nhớ về những kỷ niệm đẹp.
Từ khi cuộc thi bắt đầu, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bài dự thi. Đã có nhiều câu chuyện được kể lại. Ví dụ như câu chuyện "Con xin lỗi ông rất nhiều" của bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, 25 tuổi, Hải Phòng, kể về người ông của mình. Đối với Linh, tổ ấm đầu tiên là cuộc sống được ông chăm sóc từ ngày còn nhỏ khi ba mẹ bận rộn với công việc. Tình cảm của Linh dành cho ông ngày càng lớn nhưng có lẽ, với một đứa trẻ, thời gian được ở bên bố mẹ vẫn là khao khát luôn thường trực. Tất cả vỡ òa khi Linh bị bạn trêu là "không bố mẹ", một khoảnh khắc bồng bột, một lời nói với ông khiến Linh hối hận.

"Con xin lỗi ông rất nhiều" là một câu chuyện ý nghĩa.
Linh chia sẻ: "Lúc đó, dường như những tổn thương sau bao năm thiếu thốn tình cảm cha mẹ đã khiến tôi vỡ òa mà quát lại ông. Tôi bảo tôi ghét ông, tôi chán những lần ngồi sau xe đạp đi vòng quanh làng cùng ông, tôi chỉ muốn được đi chơi công viên như bao đứa trẻ khác. Tối hôm đó tôi không về nhà, tôi trốn vào cái nhà kho cũ cuối làng rồi ngủ thiếp đi mà không biết rằng cả nhà đang lo cho tôi biết nhường nào."
Ông đã mất khi vội vàng đi tìm đứa cháu bướng bỉnh. Sự bồng bột ấy đem đến nỗi đau, cũng là bài học thấm thía đến bây giờ. Linh tâm sự: "Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước có thể quay trở lại với tổ ấm đầu tiên – nơi tôi có thể bên ông thêm một lần nữa."
Nghĩ về tổ ấm đầu tiên, chia sẻ của bạn Nguyễn Trang, 28 tuổi, Hà Nội câu chuyện tổ ấm là bài học về cách thể hiện tình yêu thương, khi những lời nói "con yêu ba mẹ" hay những nụ hôn, những cái ôm... lại không thường thấy ở các gia đình Việt Nam.
Trang tâm sự: "Chúng ta không dễ bày tỏ cảm xúc của mình, đặc biệt là với những người mình yêu thương. Đó không phải vấn đề đến từ văn hoá, đạo đức, tôn giáo hay bất kỳ thứ giáo điều gì trên đời – tức là chẳng có gì cấm chúng ta làm điều đó cả. Chỉ là ngại ngần. Mà tới khi hết ngại ngần, thì cha mẹ đều đã già cả rồi. Giờ đây, mỗi lời yêu thương nói ra tôi đều cảm thấy không đủ. Nếu được làm lại một điều gì đó, tôi sẽ bắt đầu việc này từ những ngày đầu tiên."
Đối với chị Lê Thị Thu Thanh, 35 tuổi, Hà Nội, tổ ấm đầu tiên là gia đình nhỏ nơi chị có sự yêu thương của người chồng và đứa con nhỏ của mình. Câu chuyện gợi lên những hình ảnh đẹp và sự trân trọng của chị Thanh đối với người "đầu ấp tay gối" mỗi ngày.
Chị Thanh kể lại: "Hằng ngày tôi đi làm về, có những lúc căng thẳng, mệt mỏi nhưng anh đã cùng tôi dạy dỗ, chăm sóc các con như tắm rửa, cho con ăn, kể chuyện cho con nghe, chở con đi học và đón con về, dạy các con từng li từng tí từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ, thái độ... Nhiều lúc tôi trộm nhìn mấy bố con quấn quýt, trò chuyện bên nhau... tôi không giấu nổi niềm hạnh phúc."

Gia đình nhỏ của chị Lê Thị Thu Thanh.
"Cảm ơn số trời đã cho tôi gặp anh ấy để đi hết quãng đời này. Nếu nhà bác học Archimedes đã từng nói: 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên' thì tôi sẽ bảo với anh rằng: Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho suốt cuộc đời em".

Cuộc thi "Tổ ấm đầu tiên" được Caesar tổ chức là cơ hội để bạn chia sẻ và lan tỏa câu chuyện yêu thương của mình
Chia sẻ về những bài dự thi, đại diện nhãn hàng Caesar cho biết, ban tổ chức lan tỏa thông điệp: "Hạnh phúc gia đình chỉ được vun đắp khi mỗi thành viên trong gia đình đều nâng niu, yêu thương, chăm chút cho tổ ấm của mình như những ngày đầu tiên". Thông điệp đó đã được thể hiện rõ trong những câu chuyện ban tổ chức nhận được.
Nha Trang
Caesar - Thương hiệu thiết bị vệ sinh hàng đầu Đài Loan với tâm niệm "Cùng bạn đắp xây tổ ấm" phát động chiến dịch "Tổ ấm đầu tiên" để lan tỏa yêu thương đến mọi nhà.
Truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết.