Hồ Thu -
Sáng 11/1, tại hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi thơ lục bát 2010-2011.
Cuộc thi kéo dài trong hai năm, thu hút hàng nghìn tác phẩm trên cả nước gửi về tham dự. Không có giải nhất nào được trao. Giải nhì thuộc về hai tác giả Vũ Thiên Kiều (với các tác phẩm Trễ mùa, Thanh bình em gieo, Câu cá, Ma trận) và Ngọc Tuyết (với Em về, Khi con khóc, Trăng 14, Lỡ xe).
![]() |
Nhà thơ Hữu Thỉnh trao giải cho tác giả Vũ Thiên Kiều (trái). |
Giải ba thuộc về ba tác giả: Nguyễn Minh Khiêm (Toòng teng, Nhạc chiều), Nguyên Quân (Chiều đại nội, Chân dung) và Vũ Ngọc Thư (Trước bàn cờ, Trò chuyện với cỏ).
Giải khuyến khích được trao cho năm tác giả: Du An (Lục bát Pha Đin, Đêm Lăng Luông), Miên Di (Hằng số ngón tay, Ngã tư thập giá, Ca dao khuyết), Nguyễn Ngọc Hưng (Ai về Lý đảo mà coi, Nhìn trẻ tắm mưa, Nhớ), Phạm Xuân Phụng (Tiễn em, Nắng và tiếng chim) và Trần Trí Thông (Ngồi cạnh mùa thu, Một sắc nâu non).
Tuy không có giải nhất, những tác giả đoạt giải trong cuộc thi thơ lục bát đều được ban giám khảo đánh giá rất xứng đáng, mang đến cuộc thi những phong vị riêng.
Chị Vũ Thiên Kiều (giải nhì) phát biểu cảm tưởng sau khi vượt hai nghìn cây số ra Hà Nội nhận giải: "Một người làm thơ mà được mọi người đọc thơ là mừng rồi. Hơn nữa, đây là một giải thưởng của một tạp chí lớn trong làng văn Việt nên mình cảm thấy rất là vui, rất là cảm động".
Tác giả Vũ Thiên Kiều hiện công tác tại Ban Dân vận huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận xét: "Thơ Vũ Thiên Kiều nghiêng về mượt mà, dân dã, chứa đựng sự đằm thắm trong từng chữ, từng ý, trong cả giọng điệu. Chất dân gian truyền thống phảng phất trong thơ chị, trong cả triết lý về nhân tình thế thái, trong cả những ẩn ức và những nỗi niềm mà chị bày tỏ".
![]() |
Lễ trao giải được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm tạp chí Văn Nghệ Quân Đội (1957-2012). |
Lễ trao giải được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm tạp chí Văn Nghệ Quân Đội (1957-2012), có sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như: Hữu Thỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Đỗ Chu, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên... cùng những cây bút gắn bó với tạp chí Văn Nghệ Quân Đội.
Một số tác phẩm đoạt giải: Trễ mùa Vũ Thiên Kiều Người nơi gió núi mây ngàn Ma trận Ai tô được nỗi cô đơn Trăng 14 Ngọc Tuyết Nắng bấn loạn - mưa tỉ tê Chuyện trò với cỏ Vũ Ngọc Thư Cha đi chiếc gậy cỏ cầm |