Ba năm ở Nhật, tôi may mắn tìm được việc chế biến thực phẩm trong một siêu thị, công việc khá nhàn, nghỉ cuối tuần, lương về tay tầm 20 triệu đồng sau khi đã trừ ăn uống. Do thời gian rảnh nhiều, tôi lại ham học nên cố gắng học tiếng Nhật. Sau khi lấy bằng N2, tôi thi luôn chứng chỉ làm việc trong ngành nhà hàng, vì ngành này được giao tiếp nhiều hơn việc làm thực phẩm trong phòng. Với chứng chỉ nhà hàng và bằng N2, tôi chuyển visa trực tiếp tại Nhật để đi làm tiếp mà không cần về nước. Giờ tôi làm trong nhà hàng đó. Trong nhóm thực tập sinh, mình tôi chuyển việc đi nơi khác.
>> Cô đơn khi sống bên người chồng triệu phú Mỹ
Tôi sống trong nhà cho thuê của bà chủ nhà hàng, cạnh nơi làm việc. Ở đây chỉ tôi là người Việt, cũng là nhân viên chính thức, những người khác toàn làm bán thời gian. Tôi sống một mình, vẫn còn giữ thói quen học tiếng Nhật và học thêm cả tiếng Anh. Có điều từ lúc đi làm ở đây tôi hoang mang, vô định. Tôi cứ đi làm trong đơn độc rồi về, suy nghĩ mình như này mãi cho đến bao giờ? Tôi luôn nghĩ là muốn có bằng đại học thêm, muốn làm công việc văn phòng hơn là việc hiện tại. Tôi cũng được bà chủ giao tính toán thu chi cuối buổi, đó cũng là công việc mình thích nhất. Có lần bà chủ nói định cho tôi quản lý ở đây, kêu tôi hãy cố gắng. Tôi không muốn đơn độc làm việc nên chẳng thích cứ làm thế này. Tôi 22 tuổi, cần làm gì tiếp theo đây?
Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc