From: Hue Tran
Sent: Tuesday, April 14, 2009 9:38 PM
Tôi thật sự buồn khi đọc tâm sự của anh Đạt, anh Đinhtoan Trân, và những anh đang tự phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình.
Tôi cũng đã từng có một gia đình bình yên, hạnh phúc với một người chồng thông minh, và những đứa con ngoan ngoãn, xinh đep. Cuộc sống của gia đình tôi đang hạnh phúc thì cũng bị xáo trộn từ ngày xuất hiện một cô " gái cơ quan" xen vào.
Thời gian đầu khi biết chồng mình "phạm" vào một trong ba điều tối kỵ (con thầy, vợ bạn, gái cơ quan) thật sự tôi không tin. Vì chồng tôi cũng là lãnh đạo trong một doanh nghiệp, nổi tiếng là người đàn ông đàng hoàng, chân chính, anh ấy thậm chí rất ghét những người đàn ông hay đàn bà không đứng đắn. Thế mà khi đã dính đến "gái cơ quan" chồng tôi lại là một con người khác hẳn, anh thường xuyên nói dối vợ con, giấu diếm điện thoại, suốt ngày nhắn tin, không chuyên tâm vào công việc,...
Thời gian đầu biết chuyện tôi cũng đau khổ, cảm thấy hận chồng mình, và thấy đáng sợ cô nhân viên có khuôn mặt hiền lành, có học thức kia. Nhưng kể từ khi nói chuyện nghiêm túc với chồng tôi và cô nhân viên kia thì tôi thật sự thấy thương hại họ.
Giờ đây tôi không còn tin và tôn trọng chồng tôi nữa, cũng như vợ các anh, khi các chị biết chuyện, thời gian đầu chắc các chị cũng sẽ ngỡ ngàng và đau khổ khi bị người chồng yêu quý của mình chà đạp lên lòng tự trọng. Nhưng tôi biết thời gian sẽ làm cho vết thương lòng của chúng tôi chai sạn đi, rồi đến một ngày nào đó, khi các cháu bé lớn lên, nếu các anh không sống đúng mực thì con cái anh sẽ như thế nào? Là những người thông minh chắc các anh sẽ biết được hệ quả của nó.
Nếu còn là những con người có lương tâm và trách nhiệm thì các anh hãy làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Còn trách nhiệm với các cô "gái cơ quan" kia thì thiết nghĩ các anh không phải lo. Vì khi cặp với các anh đã có gia đình là các cô đã tính toán và lường trước được mọi việc khi bị vợ các anh phát hiện. Nếu các anh không lo được thì các cô sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới ngay thôi, sẽ không ai ở thế cả đời để yêu các anh như họ nói đâu.
Chúc các anh tỉnh táo để chọn cho mình một hướng đi đúng.