Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 1/6/2015, 10:02 (GMT+7)

Cuộc sống trong điều kiện khắc nghiệt của trẻ vùng cao

Trẻ em miền núi Tây Bắc có cuộc sống gần gũi thiên nhiên nhưng chịu nhiều khó khăn và lạc hậu.

Trẻ em dân tộc Dao đỏ theo mẹ đi thu hoạch lúa trên ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Hà Giang. Những thửa ruộng bậc thang nơi đây nổi tiếng là đẹp nhất vùng núi phía Bắc.

Trẻ em dân tộc Mông đi bè mảng trên hồ Noong ở xã Phú Linh (Vị Xuyên, Hà Giang). Khu hồ này được ví như chốn bồng lai tiên cảnh giữa núi rừng thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ.

Bé trai người Mông trên đường đi học trong cái lạnh dưới 5 độ C ở thôn Trung Trải (xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai), sau trận tuyết lịch sử năm 2014.   

Bé trai người Mông đang sưởi ấm bên bếp lửa cùng gia đình ở Bát Xát (Lào Cai), tháng 1/2014. Nồi thịt trên bếp là thịt con trâu của gia đình mới chết vì rét. Toàn bộ thảo quả, rau củ cũng chết sạch khiến gia đình em rất khó khăn khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết.

Học sinh tại một điểm trường tiểu học ở Y Tý trong những chiếc áo rét do các đoàn từ thiện miền xuôi mang lên tặng.

Trẻ em dân tộc Dao ở xã Bản Khoang (huyện Sapa, Lào Cai) khoác áo nilon tự chế để chống lại cái rét gần 0 độ C cuối năm 2013. Phía xa, trên những ngọn núi cao tuyết vẫn phủ trắng. Trước đó hơn 2 tháng, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại đây khiến nhiều người chết, phá hỏng hoàn toàn hàng chục nhà dân.

Bé gái người Dao đứng trước đống gỗ củi dự trữ cho mùa đông ở xã Bản Khoang (huyện Sapa, Lào Cai).

Dù điều kiện sống khó khăn, tất cả trẻ em vùng núi đều được đi học. Công lớn phải kể đến là sự nỗ lực của những giáo viên "cắm bản". Trong một lớp học vách đất ở điểm trường thôn Cốc Cang (xã Chế Là, Xín Mần, Hà Giang), các em học sinh đang tập viết dưới sự chỉ bảo của cô giáo dưới xuôi lên miền núi dạy học.

Đến cuối cấp một, nhiều em đã phải xa nhà đi học bán trú ở trường chính. Tại một trường dân tộc bán trú ở huyện Xín Mần (Hà Giang), các em tiểu học khá tự lập trong cuộc sống tập thể.

Các em học sinh dân tộc chơi trò nhảy dây trong khu ký túc của trường bán trú ở Xín Mần, Hà Giang.

Em bé mới sinh trong một gia đình người dân tộc Phù Lá ở thôn Nậm Sang, xã Nậm Sài - xã thuộc vào loại nghèo nhất huyện Sapa, Lào Cai. Đây cũng là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam. Người dân nơi đây cũng phải chịu cái rét thấu xương vào mùa đông, trong khi vẫn giữ tập tục làm nhà phên vầu (một loại cây tương tự cây tre, có nhiều trên núi) mong manh không kín gió.

Một em bé người Phù Lá trên lưng mẹ ở thôn Nậm Sang, xã Nậm Sài (huyện Sapa, Lào Cai).

Trò chơi xe cút kít gỗ của trẻ em Phú Lá ở thôn Nậm Sang, xã Nậm Sài (huyện Sapa, Lào Cai).

Quý Đoàn