From: hung nguyen
Sent: Friday, February 29, 2008 4:18 PM
Subject: Chi Minh nên dut khoát chia tay
Gửi chị Minh,
Em còn chưa có gia đình nên chưa hiểu được hết nỗi lòng của chị. Nhưng qua câu chuyện chị kể, em và tất cả bạn đọc và cả chị nữa đều hiểu rằng chồng chị là một kẻ ích kỷ. Chị cũng hiểu rõ yêu cầu của chồng chị sống 3 người một mái nhà là hoang đường, đúng không? Vậy thì đừng bao giờ đồng ý? Em cũng không hiểu tại sao ở thời đại này, chồng chị lại có thể cho phép mình có cái quyền ấy. Anh ta có lẽ mắc một chứng bệnh tâm lý, và chị có lẽ cũng đã nhân nhượng quá nhiều nên mới như vậy.
Chị cũng đã ra sức hàn gắn, cũng đã nói chuyện tử tế để cứu vãn cuộc hôn nhân. Em biết rằng quyết định chia tay là rất khó khăn, bởi đâu dễ gì tìm được một chỗ dựa khác cho bản thân. Nhưng chị Minh à, em thành thực khuyên chị nên chia tay anh ta đi. Chị sợ rằng thiếu anh ta chị sẽ không sống nổi. Nhưng lúc này đây, khi anh ta vẫn còn ở bên cạnh chị, chị cũng nào có thanh thản gì.
Một người ích kỷ như vậy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý định của mình, mà nếu có thì anh ta cũng sẽ ngựa quen đường cũ mà thôi. Đừng biến cuộc sống của mình thành địa ngục. Hãy chia tay anh ta. Bởi chia tay, chị còn có cơ hội quên được anh ta, còn có cơ hội đứng dậy. Còn một khi còn ở bên cạnh anh ta, chị sẽ mãi bị giày vò mà thôi.
Mà em cũng thật nghi ngờ, phải chăng anh ta cố tình hành hạ chị để chị phải tự động bỏ anh ta. Chị sẽ phải tự trách mình chứ không trách anh ta vì tự cắt đứt quan hệ?
Đấy là những suy nghĩ nhỏ của em. Chị à, sẽ thật ngây thơ khi còn chấp nhận một con người như vậy làm chồng, và nghĩ rằng mình vẫn có thể hạnh phúc với anh ta.
Chúc chị dũng cảm vượt qua đau khổ, chị còn có bạn bè, gia đình nữa cơ mà. Thân chào.