Chào bạn Hoa!
Mình là độc giả thường xuyên của mục này và chưa bao giờ có ý kiến hay đưa ra lời khuyên cho ai. Đây là lần đầu tiên, bởi mình bằng tuổi bạn và cũng có người yêu. Mình cũng không phải là người giỏi giang và sống chưa chắc tốt hơn bạn, mình không áp đặt ý kiến của mình vào hoàn cảnh của bạn, nhưng chỉ muốn nói cho bạn thấy cách nhìn của mình, để bạn tự suy ngẫm và đưa ra quyết định.
Là con gái, lại xuất thân bần hàn, có những suy nghĩ về vật chất trong việc chọn lựa người yêu cũng không phải là điều đáng chê trách. Bạn có học, thương cha mẹ, có ý thức muốn giúp đỡ gia đình mình, điều đó là đáng quý. Mình cũng không tin rằng “một túp lều tranh 2 trái tim vàng”, tình yêu và hôn nhân là 2 phạm trù khác biệt. Trong hôn nhân, người ta vượt qua cả tình yêu lãng mạn là trách nhiệm, sự tôn trọng, tình thương và cả chăm lo về vật chất cho nhau để đảm bảo cuộc sống và tránh những xung đột.
Nhưng con người nên sống thực tế chứ đừng thực dụng. Mình tin là bạn cũng biết, bạn rung động trước anh chàng 30 tuổi kia, không phải vì thứ tình cảm trái tim thuần túy, mà chủ yếu là vì tiền của anh ta. Nếu bạn chọn anh ta, tức là bạn chọn tiền của anh ấy. Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy, sau này anh ta cũng có quyền và sẽ coi bạn chỉ như vật chất phù phiếm, mà như thế tức là hoàn toàn có thể vứt bỏ, quăng quật và thay đổi được.
Một điều nữa, bạn mới 19 tuổi và theo mình thấy là bạn không có kinh nghiệm quan hệ quen biết yêu đương với nhiều người đàn ông lớn tuổi hơn mình (bạn nói người yêu hiện tại là tình đầu của bạn) và anh ta đã 30 tuổi rồi. Mình nghĩ bạn không tưởng tượng được về những điều một người đàn ông từng nấy tuổi biết và có thể làm được gì đâu bạn à.
Khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi, con người nói chung và đàn ông nói riêng, họ thay đổi rất nhiều trong vòng vài năm. Họ trải nghiệm nhiều cả về cuộc sống lẫn tình trường. Bạn tin anh ta quen người trẻ tuổi như bạn là lần đầu? Chắc chắn là không! Và khi gặp bạn, anh ta đủ tinh tường để biết một đứa con gái mới lớn cần gì, thích gì và dễ bị choáng ngợp bởi điều gì, nhất là khi anh ta biết bạn xuất thân không giàu có.
Anh ta cho bạn ăn ngon, khoe xe đẹp, ba hoa về nhà đất, cha mẹ và danh phận. Bạn có kiểm chứng được những điều đó? Bạn có gặp cha mẹ anh ta, đến nhà anh ta, biết về bạn bè và cuộc sống đằng sau những lúc anh ta xuất hiện hoành tráng trước mặt bạn và sau những lời anh ta nói chưa?
Mình không quy chụp hay đánh đồng mọi hành động đó đều là giả dối hay mọi đàn ông đều như vậy, có những ngoại lệ và vì mình chả hiểu biết hay tiếp xúc thật sự với anh ta để phán xét. Nhưng một người đàn ông mà bạn chưa quen lâu dài, chưa hề biết rõ và hiểu rõ con người thật của anh ta, đã hứa hẹn hôn ước với bạn, thì mình không nghĩ anh ta đàng hoàng trong tình cảm với bạn.
Dục tốc bất đạt. Cái gì càng dễ dàng, càng khó mà bền được. Đồng tiền trước mắt chưa chắc là đồng tiền lâu dài. Bản thân bạn do dự, tức là bạn cũng phần nào hiểu rõ nguy cơ, mà khi có nguy cơ ắt phải có căn nguyên mập mờ, vì thế đừng nên quyết định gì xa xôi với con người này, ít nhất trong thời điểm này bạn à.
Về người yêu hiện tại của bạn, mình không được tiếp xúc trực tiếp nên cũng không chắc chắn, nhưng qua lời bạn kể, mình cảm thấy đây là người thật sự yêu thương bạn, hiền lành, chân thành, ấm áp và có tấm lòng bao dung. Mình không biết bạn có hiểu được người đàn ông họ có lòng tự trọng và tự ái rất lớn. Bạn nỡ lòng nào nói với anh ấy là bạn rung rinh, có ý định hy sinh tình yêu với anh ấy vì tiền của một kẻ khác?
Bạn có biết như thế là bạn làm tổn thương người ta như thế nào? Vậy mà anh ấy, vẫn giữ được bình tĩnh, sẵn sàng để bạn ra đi vì lợi ích của bạn và cũng nguyện đón chào bạn quay lại nếu người đàn ông kia hắt hủi bạn. Riêng chuyện đó, đã thấy anh ấy yêu thương bạn đến nhường nào, hơn nữa, đó mới là người bạn thật sự chắc chắn và hiểu rõ.
Anh ấy mới 20 tuổi, trẻ hơn người 30 kia rất nhiều, nhưng đã có một sự điềm đạm và sâu sắc như thế, mà theo bạn nói, lại còn là người có chí tiến thủ, muốn bằng chính sức lao động gây dựng nên cơ đồ trong tương lai. Mình không biết, không thấy những điều anh ta làm, nhưng chỉ nhiêu đó thôi, cảm quan đó là người đàn ông tốt.
Bản thân mình luôn cho rằng, khi yêu nên thực tế, nhưng nghĩ về thực tế trong quãng dài bạn à. Mình sẽ không bao giờ chọn người mà khi đến với mình, người đó khoe họ có tất cả, mình muốn một người cho mình thấy năng lực thật sự, rằng họ có thể tạo được tất cả. Một người có tiềm năng thì ở đâu, xuất thân như thế nào, họ cũng sẽ thành công thật sự nếu họ có ý thức lao động chân chính. Mình nói thế, chắc bạn hiểu ý đúng không?
Cái gì cũng có cái giá của nó bạn à, cái tiêu đề của bạn cũng nói lên điều đó rồi đấy. Mình chỉ muốn nói, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, điều quý giá nhất là được sống hạnh phúc, vui vẻ. Hạnh phúc vui vẻ là công việc của trái tim nhiều hơn đúng không bạn? Đừng là người bị động vì đồng tiền, nếu thế bạn sẽ trở thành nô lệ của nó.
Hãy chủ động kiểm soát lý trí trước nó, thì bạn sẽ có cả tiền lẫn tình cảm thật sự. Hiện tại, điều cần kíp phải làm nhất là bạn muốn giúp ba mẹ thì hãy chăm chỉ học hành, để xứng đáng với đồng tiền và mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Bạn phải lo cho mình được trước thì mới lo cho cha mẹ được bạn nhé.
Chuyện tình cảm và hôn nhân cần phải có thời gian để hiểu mình, hiểu người và cũng cần có duyên số nữa. Hãy để thời gian bình lặng lại, bạn nhìn rõ mọi thứ, hy vọng bạn sẽ biết cái gì thật sự phù hợp và dành cho mình. Thân.
SP