Một ngày tháng ba dịu dàng, em đang ngồi thưởng thức tách trà ấm nóng, ngắm cuộc sống bình yên cùng hoa lá trong vườn, nghĩ về những tháng ngày sắp tới bằng thái độ tích cực, nhẹ nhàng, yêu quý cuộc sống...
Em đọc ở đâu đó rằng, cuộc sống này sẽ còn tươi đẹp hơn biết bao nếu có một người bạn đồng hành thấu hiểu và sẻ chia... Rồi niềm vui trong mỗi người sẽ nhân lên nhiều lần, nỗi buồn bị lấy đi bội phần. Cứ thế mình sẽ bước qua những năm tháng của cuộc đời này thật ý nghĩa, hạnh phúc và an yên.
Em thuộc thế hệ 8x, với x nhỏ một chút, từng kết hôn nhưng đã độc thân vài năm qua. Ngoại hình em cân đối, cao ráo, khuôn mặt dễ thương, phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung. Tính cách lẫn phong thái em có thể nói là sự pha trộn của truyền thống và hiện đại. Em xem trọng và chỉ thích người đàng hoàng, sống đạo đức. Từ nhỏ, em học hành giỏi giang, lanh lợi, lớn lên đi làm khá may mắn khi có công việc tốt. Quan điểm sống của em hướng đến sự độc lập, làm nhiều việc tốt, sống tích cực, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, thú vị và phong phú, không ngừng rèn luyện thể thao, chăm sóc cơ thể khỏe mạnh...
Hãy viết thư cho em nếu anh mong mỏi người bạn đồng hành luôn biết lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương anh và cả những ai anh yêu thương trên đời này. Em tin từng bước chung trên quãng đường còn lại phía trước, anh sẽ tìm thấy nơi em sự bình yên, thú vị pha lẫn ngọt ngào.
Người lý tưởng trong mắt em là người đàn ông có nghề nghiệp ổn định, sống gần Sài Gòn, không quá chênh lệch tuổi tác, tính cách ôn hòa, nghiêm túc trong các mối quan hệ, suy nghĩ và quan điểm sống rộng lượng, thấu hiểu.
Mong mình có đủ duyên để lá thư này đến được tay anh. Những lời văn này đủ gần gũi để anh mạnh dạn gửi một dòng hồi âm, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jane
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ