From: Linh Truong
Posted At: Fri 6/23/2006 8:13 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Tam su voi Trang
Gửi Trang, P. và các bạn có cùng tâm sự,
Mình thực sự xót xa khi đọc những dòng tâm sự của Trang, khi thấy Trang đã trải qua nhiều vất vả, bất hạnh. Nhưng cũng thật mừng, giờ đây cuộc sống của Trang đã tốt hơn rất nhiều và đặc biệt Trang đã tìm lại được tình yêu của mình. Khó khăn đã qua rồi, giờ đây Trang có thấy là Trang đang có được những may mắn mà không phải ai cũng có?
Để được như ngày hôm nay, Trang đã phải cố gắng rất nhiều và chắc chắn Trang là một cô gái rất nghị lực. Nhưng để cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, Trang cần tự tin hơn nữa vào bản thân mình.
Mọi người đã chia sẻ với Trang rất nhiều và đa số đều khuyên Trang nên nói sự thật với bạn trai. Mình cũng khuyên Trang như vậy. Thực ra, câu chuyện của Trang cũng khá giống chuyện của bạn thân mình và một vài bạn gái đã chia sẻ trước đây trên VnExpress và trên một vài diễn đàn khác. Tất nhiên, chi tiết là khác nhau và Trang có những vất vả, bất hạnh hơn nhiều bạn khác.
Nhưng nhìn chung, Trang và một số bạn gái đều giống nhau ở một điểm: đã đánh mất sự trinh tiết (do bị cưỡng bức hay tự nguyện) và giờ đây đang rất đau khổ, tự ti, không có niềm tin vào tương lai và không biết có nên nói ra sự thật với bạn trai, với người chồng tương lai hay không. Thậm chí, có bạn còn tự coi mình không ra gì, tự chấp nhận rằng suốt đời mình sẽ không thể có hạnh phúc được nữa vì đã mất cái “quý giá nhất” và thậm chí còn không muốn sống nữa.
Tại sao lại như vậy? Chính cuộc sống mới là điều quý giá nhất của mỗi con người. Và trong cuộc sống, còn biết bao điều vô cùng ý nghĩa và quý giá hơn cái mà trước kia từng được coi là “quý giá nhất” ấy. Có lẽ những ai từng trải qua những vất vả của cuộc sống, từng yêu, từng sống và làm việc hết mình sẽ thấm thía điều này hơn.
Tại sao tình yêu là điều vô cùng thiêng liêng, vô cùng quý giá mà có khi cả đời ta tìm kiếm không thấy, đến khi có được, nhiều người lại từ bỏ vì chuyện trinh tiết? Chỉ có những người không hiểu thế nào là tình yêu hoặc chưa từng trải nghiệm cuộc sống, chưa hiểu giá trị cuộc sống mới hành động như vậy. Tại sao lại có thể chối bỏ hạnh phúc của mình vì chuyện trinh tiết, tại sao lại không có quyền được sống hạnh phúc chỉ vì chuyện đó?
Chỉ có những người không hiểu thế nào là hạnh phúc, chưa từng sống một cuộc sống thực sự mới suy nghĩ và hành động như vậy. Chỉ có những cô bé chưa từng va chạm cuộc sống mới mất tự tin đến vậy. Chỉ có trước kia, phụ nữ không có quyền sống cuộc sống của riêng họ, không được tự do và không dám yêu, không có công việc, sự nghiệp ngoài xã hội… thì đối với họ trinh tiết mới là cái quý giá nhất.
Dù bị cưỡng bức, dù tự nguyện, dù sai lầm, chuyện mất trinh trước hôn nhân, theo tôi, cũng là điều đáng tiếc. Nhưng chỉ đáng tiếc thôi, chứ không đáng xấu hổ, không đáng phải đau khổ, phải sống tự ti, cần sự tha thứ, độ lượng của người yêu, người chồng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng nên thừa nhận sự thật với bản thân và thành thật với người yêu. Hãy kể với anh ấy, chân thật và thẳng thắn. Không cần phải thanh minh hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng không nên đưa ra những lý do không thật để mong người ấy chấp nhận bạn.
Bản thân bạn, với những phẩm chất, tính cách của bạn mới là tình yêu của anh ấy. Tình yêu, sự hòa hợp và đồng cảm của các bạn mới làm nên hạnh phúc. Còn nếu người yêu của bạn có thể từ bỏ tình yêu, hay đau khổ, dằn vặt bạn chỉ vì bạn không còn nguyên vẹn mà không thấy được biết bao điều tốt đẹp, đáng quý khác từ chính bản thân bạn, tốt nhất hãy chia tay vì anh ấy không thể mang lại hạnh phúc cho bạn.
Anh ấy không thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Không phải chỉ vì anh ấy sẽ hành hạ, dằn vặt bạn sau này, mà quan trọng là vì một người ấu trĩ, nông cạn, thiếu vốn sống và thiếu tự tin như thế (chắc chắn anh ấy cũng không tự tin vào chính bản thân mình đâu) là người không hiểu giá trị cuộc sống, không biết thế nào là hạnh phúc đâu, cho nên sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho ngay cả bản thân anh ta.
Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn khía cạnh này của câu chuyện bởi vì mình thấy có quá nhiều bạn gái hiện có tâm sự như vậy và thường rất thiếu tự tin vào bản thân mình. Thực ra, khi đã dằn vặt, đau khổ về sự trinh tiết, khi đã đi tìm lời khuyên, chia sẻ là các bạn gái đã cho thấy họ hoàn toàn không phải là những người coi thường giá trị đạo đức, không phải hư hỏng hay sống quá phóng khoáng.
Họ có thể không may như Trang, có thể nhẹ dạ, có thể vì tình yêu. Vì lý do gì đi nữa, bạn cũng không được coi thường chính bản thân mình, không được cứ mãi đau khổ vì chuyện đó. Bạn chỉ có thể sống hạnh phúc khi bản thân bạn muốn thế. Không gì có thể tước đi hạnh phúc của bạn, nhất lại là một điều ngớ ngẩn như vậy.
Mình cũng muốn gửi lời chia sẻ này đến cô bạn gái của mình, người đã gửi link này cho mình và là người cũng đang có cùng tâm sự với Trang, cũng đang đau khổ, chưa đủ tự tin vào bản thân, chưa đủ sáng suốt để nhìn nhận đâu mới là giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống và chưa dám nói sự thật với người yêu.
Cuối cùng, mình thành thật với Trang và bạn gái của mình (điều mà có lẽ bạn thấy bất ngờ, khó tin) rằng mình cũng từng rất đau khổ vì không giữ được trinh tiết. Phải mất một thời gian mình mới thấy không cần thiết phải như vậy. Nhưng mình chưa bao giờ mất tự tin, chưa bao giờ cho đó là điều quyết định tình yêu, hạnh phúc của mình.
Mình từng bị người yêu chia tay vì chuyện này. Nhưng mình chỉ thấy tiếc cho anh ấy và như P thấy, giờ đây mình đã có tình yêu, hạnh phúc thế nào.
Mong Trang, P. và các bạn có cùng tâm sự luôn sống thành thật và tự tin. Chúc hạnh phúc.
T.L.