Thứ sáu, 21/2/2025
Thứ ba, 31/3/2020, 23:14 (GMT+7)

Cuộc sống một gia đình New York trong đại dịch

Giống như những người khác, gia đình Hassel Brook ở Brooklyn, New York đang học cách thích nghi dần với việc sinh hoạt trong nhà vì lệnh phong tỏa.

Hassel Brook ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Anh đeo khẩu trang trước khi ra ngoài.

Ảnh hưởng của Covid-19, kể từ đêm 22/3, tiểu bang New York đã thực hiện lệnh phong tỏa. Ngày 29/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa mọi hoạt động tại tiểu bang này tới ngày 15/4. Thị trưởng New York kêu gọi người dân ở nhà càng nhiều càng tốt.

Hassel Brook mua nhu yếu phẩm trong siêu thị.

Với diện tích khoảng 141.300 km² và dân số hơn 8,6 triệu người, tiểu bang New York hiện là tiểu bang đông dân thứ ba Mỹ, với thành phố New York đông dân nhất thế giới. Nhà chức trách cho biết, 28% số người được xét nghiệm ở thành phố New York cho kết quả dương tính với nCoV.

Tại quầy thanh toán, người mua và người bán được phân cách bằng một tấm nhựa cao quá đầu.

Trong thời gian dịch bệnh này, thứ mà Hassel Brook mua nhiều nhất là giấy vệ sinh.

Tại một nhà thờ gần nhà của  Hassel Brook, cửa đã đóng kín.

Việc đầu tiên của Hassel Brook khi trở về nhà là rửa tay.

Vợ và con trai của Hassel Brook đang nấu ăn tại nhà.

Do trường học đóng cửa, con gái của Hassel Brook tập múa ba lê tại nhà, qua các lớp học trực tuyến.

Con trai của đã khóc mếu máo khi được bố yêu cầu không xem TV.

Cũng giống như nhiều công dân New York hiện nay, Hassel Brook làm việc tại nhà.

Naomi, vợ của Hassel Brook là một bà nội trợ. Cô ngủ trưa ở nhà sau một buổi nấu nướng, dọn dẹp phục vụ gia đình.

Vào ngày thứ 6 đầu tiên thực thi lệnh ở nhà, Hassel Brook và bạn bè đã tương tác với nhau từ xa qua các cuộc gọi video. Khi dịch bệnh tăng lên, các thành viên trong gia đình rất lo lắng về cuộc sống của người thân của họ. Hiện tại, tàu bệnh viện Hải quân Mỹ Comfort đã đến New York để giúp chống lại sự bùng phát dịch bệnh, sớm ba tuần so với dự kiến.

Thùy Linh (Theo China News)