From: Quang Pham Van
To: vne-tamsu
Sent: Monday, July 03, 2006 6:25 PM
Subject: RE: Chồng sắp cưới của tôi đã quan hệ với cave
Chào bạn Hằng,
Nghe những lời tâm sự của bạn, tôi biết bạn đang rất đau lòng. Là một người đàn ông, tôi không dám tự nhận mình là người hiểu hết chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ, lời khuyên của tôi có thể có lợi cho bạn chăng?
Đọc tâm sự của bạn, tôi biết, bạn sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bạn trong sáng như một thiên thần, và hoàn thiện đến mức khó tin. Thật tuyệt vời, vì đó là điều mà mọi người đàn ông đều mong muốn có được ở người phụ nữ mà mình yêu quý. Thánh thiện, trong trắng, và hoàn thiện.
Nhưng suy cho cùng, tất cả mọi thứ trong sáng, hoàn thiện ấy liệu có tốt cho cuộc sống? Bạn sẽ có cái nhìn hết sức khắt khe với bất cứ một sự việc nào xảy ra. Thậm chí là những sự việc nho nhỏ cũng có thể làm bạn suy sụp, và bất mãn. Những con người sống theo xu hướng hoàn thiện hóa luôn tỏ ra chán ngán và ác cảm với cuộc sống, bởi vì cuộc sống không giống như những gì mình mong đợi.
Tôi không nói rằng, những việc đang xảy ra với bạn là nhỏ. Nhưng cũng đừng vì thế mà suy diễn cho nó to ra. Là đàn ông, tôi biết rằng, quan niệm về tình yêu, tình dục hoàn toàn khác với phụ nữ. Đối với đàn ông, những suy nghĩ về tình dục sẽ chiếm khá nhiều thời gian. Đó là bản chất giới tính. Và không một người đàn ông chân chính nào - một người đúng là đàn ông lại có khả năng xa rời suy nghĩ này. Vì thế, phụ nữ đừng đánh đồng tình dục nơi người đàn ông với tình yêu của anh ta. Đừng cho rằng, khi gặp một cô gái, suy nghĩ về tình dục lại luẩn quẩn trong đầu anh ta, thì có nghĩa rằng, anh ta không yêu bạn. Không phải vậy, và đừng đánh giá vậy.
Nhưng giống như bạn nói, nếu tình yêu nơi người đàn ông dành cho người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhiều đến mức có thể át đi những cảm giác trống vắng, giúp anh ta kiềm chế được cảm xúc của mình thì đó mới là tình yêu lớn! Tôi lại thấy rằng, chính bạn mới đang xem nhẹ tình yêu và đề cao tình dục.
Nếu chỉ một lần anh ta quan hệ với gái làng chơi, bạn đã đánh đồng rằng anh ta không yêu bạn, anh ta không tôn trọng bạn, và rồi bạn liệt kê suy diễn tất cả những tính xấu của anh ta ra để hả cơn giận, thì có lẽ, tôi thấy tiếc cho anh ta đã yêu một người như bạn. Nếu sống với một người như bạn, và có lúc nào đó cuộc sống có những thăng trầm, bạn sẽ sẵn sàng rời xa anh ta vì cái tôi quá lớn. Vì bạn không hiểu đàn ông. Ý thức hệ đã không giáo dục cho bạn chuyện đó. Và bạn không thể chịu đựng được chuyện đó.
Tình yêu ngoài thật khác xa với cuộc sống trong tiểu thuyết và phim ảnh. Chúng ta yêu nhau để tha thứ lỗi lầm cho nhau. Chúng ta yêu nhau để cùng nhau vượt qua giông tố cuộc đời. Nếu chỉ với một khúc mắc nho nhỏ này, bạn đã đòi chia tay anh ấy, thì tôi xin chúc mừng cho anh ấy vì đã không gặp sai lầm.
Xin bạn đừng trách tôi vì đã nói ra những suy nghĩ bảo vệ anh ấy. Trong câu chuyện này, tôi không bảo vệ ai cả. Tôi chỉ khuyên bạn lời khuyên chân thành của người đàn ông. Vì nếu sau khi chia tay anh ấy, và bạn vẫn giữ cho mình suy nghĩ đến thánh thiện, trong trắng như trên, bạn sẽ phải đau khổ suốt cuộc đời. Tôi trân trọng anh ấy vì đã giữ gìn cho bạn. Chỉ có tình yêu đích thực của anh ấy dành cho bạn, anh ấy mới làm được điều đó. Anh ấy đã giữ gìn trọn vẹn cho bạn, nhưng anh ấy cũng là đàn ông mà, phải không?