Cuộc sống không có em thật nhạt nhẽo
Hàng ngày đi làm về mệt mỏi rồi nằm lăn ra ngủ, sáng hôm sau lại như vậy. Cuộc sống không có em, trôi đi nhạt nhẽo quá.
Anh làm công việc của nhân viên bình thường, cuộc sống tạm ổn, mong muốn có cuộc sống gia đình cho riêng mình. Anh tự đánh giá là người vui vẻ nhưng khá khó yêu, không xấu, không phải thấp, cơ bản tự cho mình 7 điểm (cười).
Mong em tự tin, xinh xắn. Anh thích cô gái tóc ngang vai hoặc ngang lưng, hay cười. Em có công việc của riêng mình và sắp xếp được thời gian cho gia đình nhé. Anh thích cảm giác thỏa mái, chia sẻ mọi thứ khi ở cạnh nhau nhưng sẽ không xem điện thoại, email, tài khoản xã hội của em đâu. Mong em cũng tôn trọng và tin tưởng anh.
Em đọc thấy ưng thì nhắn cho anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Văn Tín
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam