Anh biết không, câu đầu tiên mọi người nói với em khi thấy ảnh hay gặp mặt lần đầu ở ngoài là: "Nhìn em như thế này mà sao ế"? Em cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào cho hợp lý, chỉ biết cười trừ và nói: "Trong tình yêu, em đẹp thôi chưa đủ". Tự luyến chọc cho mọi người cười chứ em thì thuộc loại "cố nhìn cũng được thôi ạ". Mọi người bảo nhìn ảnh thì thấy em là cô bé vui vẻ với nụ cười rất tươi và hay bị ấn tượng với em bởi nụ cười ấy. Nhưng nói thật ra thì nó là nụ cười công nghiệp ấy ạ. Cứ mỗi khi giơ máy ảnh lên, em chỉ có duy nhất một kiểu cười đấy thôi, chứ em thấy cuộc sống của em cũng nhiều thăng trầm lắm. Kiểu như: cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Em sinh năm 1991, cung Song Ngư, đang là nhân viên văn phòng. Em ở quê rồi vào Sài Gòn đi học và đi làm. Mọi người vẫn hay nói "gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy", mình có gì mà đòi hỏi người khác phải như thế này hay nọ kia. Nhưng bản thân em nghĩ rằng nó chưa hoàn toàn đúng ạ. Em ích kỷ cho rằng người đàn ông lo được cho người phụ nữ của họ mới là người có bản lĩnh. Nói thế không phải là em nằm ở nhà chờ anh đi làm mang tiền về, mà em cũng có công việc của em, chỉ là anh sẽ là người gánh nặng hơn về kinh tế kiềm tiền.
Mong anh cũng làm việc và sinh sống tại Sài Gòn hoặc lân cận, để mình có thể dễ dàng gặp gỡ nhau. Em lâu lâu hay bị kiểu thèm được cảm giác có người đợi rước sau tan làm, rồi hai đứa lanh quanh tám chuyện về ngày hôm nay anh như thế nào, em ra sao, rồi cùng nhau đi ăn những món mình thích. Em mong muốn người đàn ông của mình hơn em về mọi thứ: cao hơn em (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, em cao 1m64), giỏi kiếm tiền, có bản lĩnh, trách nhiệm và là người tử tế. Nghe có vẻ tham lam thật anh nhỉ? Nhưng em tin là ai cũng có những tiêu chí về người bạn mình muốn đồng hành nên em mong anh cũng hiểu nhé.
Cuộc sống xung quanh, em không có nhiều mối quan hệ nên thành thật là em xin gửi duyên này của mình lên trang Hẹn hò của VnExpress, mong một ngày sẽ tìm thấy anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Thị Thùy Dung
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ