![]() |
Quang cảnh làng vận động viên. |
Tất cả những vận động viên tới đây đều tuân theo một luật lệ chung, bất chấp việc họ là người nước nào, có nổi tiếng hay không. Ngôi làng nằm ở chân ngọn núi Parnitha, cách trung tâm thủ đô Athens chừng 20 km, là nơi ở của khoảng 16.000 vận động viên, HLV, quan chức trong ba tuần, từ 13 đến 29/8.
Cho tới hôm qua, hơn một nửa số vận động viên đăng ký tham dự Thế vận hội đã làm thủ tục nhập làng. Cuộc sống nơi đây giúp họ thoát khỏi mọi áp lực của các cuộc đấu và những ánh mắt tò mò của giới truyền thông, cũng như công chúng. Chính vì thế, họ tìm được niềm vui. Họ ăn mặc thoải mái với những trang phục bãi biển, vui chơi thả cửa nhưng cũng không quên việc luyện tập. Thứ 7 tuần trước, các vận động viên Australia và New Zealand đã kéo TV và ghế sofa ra bãi cỏ, cùng nhau ngồi xem một trận rugby giữa hai đội. "Họ đã tạo ra một không khí vui vẻ, cùng nhau chia sẻ nhiều niềm vui", vận động viên hockey trên cỏ người Australia, Emily Halliday, nói.
Nhà vô địch thế giới người Hà Lan với 3 HC vàng bơi lội tại Sydney, Inge de Bruin, đã phải chờ đợi rất lâu để được cắt tóc trong khi các vận động viên Nhật Bản tìm cách thoát khỏi cái nắng nóng bằng những que kem. Những vận động viên đến từ xứ sương mù thì chọn những chiếc quần soóc sặc sỡ để chụp ảnh và vui chơi trong làng VĐV. "Mọi người chỉ thư giãn. Chúng tôi thực sự không lo lắng. Nhưng chắc chắn khi các cuộc thi diễn ra, không khí căng thẳng sẽ xuất hiện", một vận động viên Hà Lan tâm sự.
Cảnh sát được trang bị vũ khí luôn hiện diện tại làng vận động viên, để đảm bảo an toàn cho những nhân vật chính của Thế vận hội. Khu nghỉ của các vận động viên Israel được bao bọc bởi những hàng rào. Làng ngày càng ngập tràn màu sắc bởi hàng loạt quốc kỳ của các nước trên thế giới, nhưng vì lý do an toàn, không một lá cờ Mỹ nào được treo.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Australia đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Thế vận hội năm nay. Ông đã coi khu làng Thế vận hội Athens tốt hơn nhiều so với Sydney 4 năm trước đây.
Làng vận động viên xuất hiện lần đầu tiên tại Paris năm 1924 nhưng khi đó, hầu hết những người tham dự đều từ chối nghỉ lại đây. Nhưng từ năm 1932 khi đại hội diễn ra ở Los Angeles, vì lo sợ tình trạng tương tự xảy ra, các nhà tổ chức đã miễn phí ăn ở. Hiện nay, không cần phải miễn phí, làng vận động viên vẫn thu hút rất đông "cư dân". Họ không phải trả nhiều tiền, chỉ khoảng 2 USD/ngày cho các chi phí gồm giường ngủ, giải trí và phương tiện giao thông. Athens rộng chừng 120 ha, có 2.292 căn hộ với tổng cộng 17.428 giường.
H.L. (theo Reuters)