From: trang thuy
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 05, 2006 10:07 AM
Subject: Men goi chi Tien
Mến gởi chị Tiên,
Tôi đã đọc tâm sự của chị cách đây vài ngày rồi và hôm nay dành ít phút để viết thư tâm sự cùng Tiên đôi dòng. Tiên ạ, tôi chắc cũng trạc bằng tuổi bạn năm nay 28, đã có gia đình và một con trai 3 tuổi rồi. Tôi nghĩ lập gia đình đó là một quy luật của cuộc sống, mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho những người thân yêu nữa.
Cuộc sống thật rất có ý nghĩa khi chúng ta được làm vợ và làm mẹ đấy Tiên ạ. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe con mình chạy lại ôm mình và thỏ thẻ bên tai mỗi khi đi làm về "Mẹ ơi, con thương mẹ quá à!” hay khi tôi mệt con trai lại chạy lại hỏi “mẹ sao vậy, con xức dầu cho mẹ nhé”. Với những chuyện đơn giản, thế nhưng tôi thật cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì mình đang có Tiên ạ.
Vẫn biết rằng cuộc sống độc thân thật thú vị và tự do không vướng bận chi cả. Nhưng với tôi để quay trở lại cuộc sống độc thân thoải mái như ngày xưa thì tôi thà chọn cuộc sống hiện tại hơn, nó thật rất có ý nghĩa đó Tiên ạ. Mình càng phải sống có trách nhiệm hơn, sống tốt hơn bạn ạ bởi vì đơn giản mình giờ đã là một người mẹ và sẽ là tấm gương cho con mình noi theo.
Đó là theo suy nghĩ của tôi và tôi cũng chắc đó cũng là suy nghĩ một số người mẹ trẻ khác.
Vài dòng gửi bạn, bạn cứ đọc và tham khảo thêm ý kiến của tôi nhé.
Thân chào.