Thứ ba, 4/2/2025
Thứ ba, 10/11/2015, 10:54 (GMT+7)

Cuộc sống của học sinh nội trú qua tranh vẽ

Qua bộ tranh hài hước, cuộc sống của học sinh nội trú với việc học tập, sinh hoạt được phác họa rõ nét.

Bộ tranh do Lê Nguyên Kha, lớp Mỹ thuật khối 10, trường THPT FPT vẽ lại. Theo đó, khi vào học nội trú, tất cả học sinh không được dùng smartphone, tránh việc lạm dụng ảnh hưởng đến học tập. Các em chỉ được sử dụng điện thoại “cục gạch” để liên lạc.

Mối quan hệ trong gia đình cũng thay đổi sau khi vào nội trú. Nếu như trước đây mẹ nói rất nhiều, Kha chỉ ngồi nghe, thì giờ đây cuối tuần được về nhà cậu lại là người nói đủ thứ chuyện, kể cho mẹ nghe về trường, lớp.

Môi trường học tập với các môn học mới mẻ như Sức khỏe và Giá trị sống, Sáng tạo giúp Kha cảm thấy rất hào hứng hơn.

Trước đây giải trí với Kha chỉ là xem tivi, chơi game, thì khi vào học nội trú em có thể tập Vovinam, chơi bóng đá, cầu lông, bóng chày, bóng rổ hay tập nhảy... trong khu thể thao đa năng.

Không còn những buổi thức khuya, dậy muộn, học nội trú giúp Kha có cuộc sống nề nếp hơn. Em đi ngủ lúc 22h30 và dậy lúc 6h sáng.

Xuân Hoa