"Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
Nơi có ấm áp và anh"
Em không hiền (vì nghĩ thật ra không có ai hiền) nhưng rất lành. Bạn bè hay nói em lận đận nhưng em thấy tạm ổn. Ngoại hình em bình thường, có công việc để có thể độc lập tài chính, có gia đình lớn luôn yêu thương, nâng đỡ khi em cần, chỉ là thiếu anh nên chưa thật sự trọn vẹn.
Về anh, hãy tương đồng với em một chút nhé. Không quan trọng gia cảnh nhưng mong anh có ý chí, bản lĩnh, hơn hết là sống tình cảm và thiện lành; đừng quá chênh lệch tuổi tác với em để có thể tương đồng trong suy nghĩ. Anh biết bia rượu cũng được vì em cũng biết một chút. Một chút thôi nhưng đủ để ngồi cùng anh khi anh muốn có khoảng lặng. Nhưng mong anh biết điểm dừng.
Em bộc trực, nóng tính nhưng không thích dùng ngôn ngữ để tổn thương người khác nên mỗi khi mâu thuẫn, tranh luận, anh hãy biết kiểm soát ngôn ngữ và cảm xúc nhé. Dù kha khá tuổi nhưng em không sống theo quan điểm số đông rằng đến tuổi thì phải lấy chồng, sinh con nên không muốn một mối quan hệ để hợp thức hóa. Em cũng không phải típ người thích những mối quan hệ mập mờ, qua đường nên nếu ai có quan điểm đó, vui lòng lướt qua em.
Vài dòng không thể nói hết suy nghĩ, nếu anh cảm thấy có phần phù hợp, hãy mail cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyến
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ