Nicolas Henin, 39 tuổi, một nhà báo tự do người Pháp, từng có 4 tháng bị giam chung phòng với nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig và nhà báo Anh John Cantlie. Kassig là con tin bị IS đe dọa xử tử tiếp theo còn Cantlie đang trở thành tuyên truyền viên bất đắc dĩ cho nhóm khủng bố qua các video.
Theo Telegraph, Henin cũng từng ngồi chung nhà tù với hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff, cũng như hai nhân viên cứu trợ người Anh David Haines và Alan Henning. 4 con tin phương Tây này đều đã bị IS chặt đầu.
Henin được trả tự do vào hồi tháng 4, theo một thỏa thuận do chính phủ Pháp đảm bảo. Vài ngày sau khi Peter xuất hiện trong video của IS, Henin lên tiếng tiết lộ về những tháng ngày làm con tin trong tay các phiến quân.
Anh cho hay các con tin trên đều bị giam chung trong một căn buồng tối tăm, không có ánh sáng mặt trời. Nơi đi vệ sinh của họ là một cái xô ở góc phòng và họ sống sót qua ngày bằng những bữa ăn tủn mủn.
"Đã thành thói quen rồi, chúng tôi hầu hết đều chờ đợi thức ăn vì không bao giờ được nhận đủ", Henin kể. "Peter chia rất nhiều thức ăn của cậu ấy cho mọi người nhưng luôn luôn tìm đồ ngọt. Cậu ấy luôn đổi đồ ăn mặn để lấy thêm mứt".
Những ngày tháng trong ngục tù của Henin là sự hòa trộn của cả nỗi chán nản và sợ hãi. Có những ngày các con tin chỉ ngồi không và họ phải nghĩ ra một trò chơi thô sơ dựa trên các mảnh bìa các tông nhỏ để giết thời gian.
Có lúc, các con tin trở thành trò tiêu khiển của các phiến quân gác buồng giam và họ bị chúng đánh đập thường xuyên.
Trong hoàn cảnh đó, một vài con tin, trong đó có Peter, đã tìm thấy niềm an ủi ở Hồi giáo. "Trong nhóm chúng tôi có một vài người đã cải đạo và họ thực hành Hồi giáo theo quy định", Henin nói.
Anh cho hay Peter, 26 tuổi, đã đổi tên thành Abdul Rahman, và là một trong số các tù nhân phương Tây cải sang đạo Hồi sau khi bị IS bắt cóc. Peter sau đó trở thành một người rất mộ đạo, với 5 lần cầu nguyện mỗi ngày và ăn chay hai lần một tuần, bất chấp việc bị bỏ đói.
Đôi khi các con tin này còn cầu nguyện và ăn chay thêm dù không bắt buộc. "Vào dịp lễ Ramadan của Hồi giáo, họ không ăn uống hay làm bất cứ điều gì từ khi mặt trời mọc cho tới tận đêm, giống như một tín đồ Hồi giáo tận tâm".
Peter bị các phiến quân IS bắt giữ vào ngày 1/10 ở tỉnh Deir Ezzor, đông Syria, nơi anh đang vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo. Sau khi rời khỏi quân đội Mỹ, anh từng được đào tạo làm một kỹ thuật viên y tế khẩn cấp và sang Lebanon làm tình nguyện viên.
Hè năm 2013, anh đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và sáng lập ra SERA, một tổ chức phi chính phủ cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn chạy trốn nội chiến Syria.
"Cậu ấy đến Syria có lẽ chỉ vì lý tưởng, vì cậu ấy nghĩ mình có thể giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ cậu ấy chắc đã làm được nhiều việc tốt trước khi bị bắt", Henin nói. "Đó cũng là sự bất công mà chúng ta đã chứng kiến với Alan Henning và những người khác. Tôi nghĩ họ chỉ muốn giúp đỡ người Syria. Họ đến đó với thiện chí".
Henin cũng cho rằng việc cải đạo không giúp ích được gì cho các con tin khi họ vẫn bị các phiến quân sát hại và hầu hết các nạn nhân của IS là người Hồi giáo.
Tài xế taxi, nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning là con tin phương Tây thứ tư và gần nhất bị IS hành quyết. Mục đích của các phiến quân khủng bố qua hành động này là trả đũa và ngăn cản chiến dịch không kích của liên minh phương Tây ở Iraq và Syria.
Anh Ngọc