Thứ tư, 12/2/2025
Chủ nhật, 26/10/2014, 12:41 (GMT+7)

Cuộc sống của bốn đứa trẻ cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ

10 ngày sau khi người mẹ ăn lá ngón tự tử, người cha cũng tự kết thúc cuộc đời mình, để lại bé Vong (10 tuổi) và ba em nhỏ cho ông bà đã 80 tuổi.

Đã 5 tháng trôi qua từ khi hai vợ chồng chị Hồ Thị Thôi và anh Hồ Văn Thiên ở làng Mâng Lâng (xã Trà Cang, Nam Trà My, Quảng Nam) qua đời. Họ ra đi để lại bốn đứa trẻ nheo nhóc, con gái đầu Hồ Thị Vong mới được 10 tuổi. Hai em nhỏ là Vương và Vân vẫn tưởng bố mẹ đi rẫy chưa về. Mỗi khi các em khóc đòi bố mẹ, Vong phải đưa ra tấm hình cưới, bức ảnh duy nhất của bố mẹ, để dỗ dành.

Ngôi làng của bốn chị em Vong nằm lưng chừng trên dãy núi Ngọc Linh, cách trung tâm xã Trà Cang 3 giờ đi bộ. Cuộc sống của người dân nơi đây luôn khó khăn, thiếu thốn.

Cả làng Mâng Lâng chỉ có 56 hộ dân sinh sống nhưng trong vòng 5 năm qua đã có 6 cái chết do ăn lá ngón. Theo quan niệm của người dân ở đây, tự tử là một trong những cái chết xấu, sẽ đem lại điều không may cho cả làng. Bởi vậy sau cái chết của bố mẹ, ngôi nhà của bốn chị em Vong bị phá bỏ để đuổi con ma ra khỏi làng.

Bốn chị em hiện sống dựa vào ông bà nội đã ngoài 80 tuổi. Ông Hồ Văn Suốt (82 tuổi) cho biết, nhiều tháng nay ông bà nhường gạo rẫy cho các cháu nên phải ăn ngô, ăn sắn qua ngày. "Chúng tôi đau ốm liên miên, không biết còn là chỗ dựa cho các cháu được lâu nữa hay không?", ông Suốt lo lắng.

Vào những ngày không đi học, em Vong cùng đứa em thứ hai là Hồ Văn Võ mới 8 tuổi đi làm rẫy với bà nội. Hai em bé hơn là Hồ Văn Vương (6 tuổi) và Hồ Thị Vân (3 tuổi) ở nhà với ông nội.

Những đứa trẻ không giấu được niềm vui khi được người khác cho chai nước cam, thức uống xa xỉ đối với các em.

Mặc cảm vì cái chết của bố mẹ, Vong cùng các em chỉ quanh quẩn bên góc nhà nhìn trẻ trong làng vui chơi. Căn phòng ẩm thấp, không có bóng đèn điện, trời mưa dột, trời nắng thì nóng nực của ông bà nội trở thành nơi cư ngụ của 4 đứa trẻ.

Hiện Vong đi học ở trường dân tộc nội trú của xã, cuối tuần đi bộ 3 giờ đường rừng để về với các em. Em Võ cũng vào học lớp ghép 1 và 2 tại điểm trường Mâng Lâng.

Ông Suốt kể, ở đây người làng cho rằng cái chết của con dâu và con trai ông là do con ma rừng nó bắt. Bởi vậy, mấy đứa trẻ dù đang còn nhỏ tuổi vẫn mặc cảm trong lòng, không dám vui chơi cùng bạn bè cùng trang lứa.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, hàng năm cứ đến mùa giáp hạt, nhà nước lại phải trợ cấp gạo cho hơn một nửa dân số của huyện. Tình trạng dân trí thấp cũng đã dẫn đến những hệ lụy đau lòng.

Ông Trần Xuân Mố, Chủ tịch UBND xã Trà Cang cho hay xã đang tích cực làm nhanh hồ sơ để hỗ trợ phần nào cho các cháu.

Tiến Hùng