
Bà cụ Omakari Singh lập kỷ lục sinh con ở tuổi cao nhất thế giới - 70, và đứa con trai năm nay đã 6 tuổi. Ảnh: Foxnews.
Sự kiện hy hữu xảy ra vào năm 2008, tại bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ. Người phụ nữ này đã cho ra đời cặp song sinh một trai một gái ở tuổi 70. Bé gái Barsaat không may qua đời khi mới 4 tuổi, chỉ còn lại người anh Akashvani, đến nay sắp đi học lớp một.
Người mẹ già nhất thế giới cho biết, nuôi con ở tuổi này không hề dễ dàng gì. 6 năm qua bà phải đối mặt với những lời chỉ trích từ phía làng xóm và cả cộng đồng mạng khi mang thai ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Chồng bà là ông Charan năm nay đã 89 tuổi. Mặc dù vậy, Omkari cho biết bà rất hạnh phúc với đứa con của mình.
“Nhiều người hỏi tôi ‘Đó là cháu bà sao?’. Tôi đã trả lời họ. ‘Không. Con trai tôi đấy’”, bà kể. “Tôi thật sự hạnh phúc khi được làm mẹ một cậu con trai 6 tuổi. Thật là một cảm xúc khó tả”.

Cậu bé Akashvani lớn lên trong tình thương hết mực của cả gia đình. Ảnh: Foxnews.
Như bất kỳ đứa trẻ đồng trang lứa khác, cậu bé Akashvani ham chơi và tràn đầy sức sống, lắm lúc khiến người mẹ cao tuổi vất vả chăm sóc, nhất là khi em đã đến tuổi đi học. “Tôi không thể tắm cho con một cách dễ dàng. Tôi gặp khó khăn trong việc mặc quần áo cho nó hay cứ phải chạy vòng quanh để đút cho nó ăn. Tuổi già là thế đấy”, bà nói trên Foxnews..
Veermati, một người mẹ khác sống cùng làng với hai mẹ con Omakari cho biết: “Thật tốt khi Omkari có thể sinh con ở độ tuổi này. Theo tôi đây là quyết định đúng đắn. Tôi cảm thấy vui khi nhìn họ yêu thương trìu mến nhau”.

Rất yêu quý con, song người phụ nữ 76 tuổi này ý thức rằng tuổi tác không đứng về phía bà. Bà hy vọng có thể sống đủ lâu để chứng kiến Ashvani kết hôn. Ảnh: Foxnews.
Trước đó, hai vợ chồng bà Omkari đã có 2 người con gái và 5 đứa cháu ngoại. Những tưởng hy vọng sinh một cậu con trai của ông bà đã dập tắt. Thế nhưng cậu út Akshvani đã ra đời khỏe mạnh vào thời điểm Kamla, con gái lớn của ông bà tròn 50 tuổi. Gia đình đã phải bán trâu, thế chấp đất đai, thu vén tiền tiết kiệm và vay ngân hàng nhằm chi trả phí thụ tinh trong ống nghiệm để có được cậu con trai nối dõi tông đường.
Bà Omkari nói: “Không sinh được con trai, đời tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa bởi ai sẽ thừa kế căn nhà này nếu như tôi không có con trai?". Rất yêu quý con, song người phụ nữ 76 tuổi này ý thức rằng tuổi tác không đứng về phía bà. Bà hy vọng có thể sống đủ lâu để chứng kiến Ashvani kết hôn. “Tôi không lo lắng. Sau khi tôi qua đời, con gái của tôi sẽ chăm sóc em. Tôi ước thằng bé có thể kết hôn thật nhanh để tham dự đám cưới của con”. Hiện tại, gia đình bà Omkari dành toàn bộ thời gian để chăm sóc "hoàng tử" bé bỏng.
Kim Thanh