Tâm trạng tôi đang rối bời vì cú lừa ngoạn mục mà tôi không ngờ tới. Ngày nào cũng ôm cái điện thoại, chỉ mong có ai đó an ủi, động viên hoặc cho tôi vay tiền không tính lãi cũng được, hay là chỉ tôi cách nào kinh doanh để duy trì cuộc sống. Số tiền mấy tỷ đồng mà tôi bị mất là do các chiêu trò lừa đảo. Tôi không còn ai để bấu víu, bố mẹ già rồi, hai con còn nhỏ, mình tôi nuôi chúng từ tầm bé đến giờ sắp không còn cơm cho chúng ăn nữa.
Vẫn biết nó thường xuyên diễn ra và được cảnh báo nhưng tôi vẫn mắc phải. Giờ cơm tôi không ăn được, đêm nào cũng mơ khủng khiếp, chỉ mong qua ngày nhưng mỗi ngày đến lại phản đối mặt với rất nhiều tiền lãi, chẳng biết cầm cự được mấy tháng nữa. Mọi người giúp tôi, cho tôi một lời khuyên hoặc chỉ tôi đường nào để có công việc duy trì cuộc sống và trả bớt số nợ, còn nuôi con ăn học. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hải Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc