Anh đã trải qua một lần đổ vỡ, từng gặp khó khăn kinh tế vì công việc làm ăn không thuận lợi. Giờ đây, để đảm bảo được cuộc sống, anh chọn cho mình một công việc lâu dài tại nước ngoài và cũng vì công việc nên anh chỉ có thể về Việt Nam sau mỗi hai tháng. Anh từng nghĩ rằng sẽ sống một mình nốt phần đời còn lại, nhưng thời gian trôi qua anh nhận ra cuộc sống không có ý nghĩa nếu thiếu em đồng hành.
Về em, anh không có yêu cầu cụ thể về ngoại hình hay tuổi tác, em có thể ít hơn anh hay nhiều tuổi hơn cũng không sao, miễn là khi mình gặp nhau đều có cảm tình. Anh trân trọng mọi hoàn cảnh kinh tế và công việc của em, dù em làm giáo viên, nhân viên văn phòng, công nhân... Anh không lo được cho em cuộc sống khá giả, nhưng sẽ dùng sức lao động của mình lo cho em một cuộc sống bình thường như phần lớn những người bình thường khác, để giảm áp lực cho em trong cuộc sống. Nếu em đã có con, anh cũng rất vui lòng được chung tay để cùng em chăm lo cho tương lai của con em. Còn một điều nữa, khoảng ba năm sau khi anh đáp ứng được các điều kiện, em có thể tự do sang đây với anh nếu em muốn điều đó.
Anh không giỏi viết nên chỉ giới thiệu sơ qua về bản thân mình như vậy. Nếu thấy phù hơp với anh, em đừng ngần ngại gửi mail cho anh nhé. Chúc em một ngày tốt lành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh Hải
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam