Cuộc đua sắp đến hồi kết. |
Chính sự xuất sắc và thi đấu hết mình của các tay đua Domesco Đồng Tháp đã đẩy tốc độ trung bình của chặng này lên rất cao (45,089 km/h). Đường tốt và chủ yếu là đổ đốc, nhưng đa số các cuarơ đều không muốn bung sức mà chọn phương án "núp gió" các tay đua Domesco Đồng Tháp. Do đó, Mai Công Hiếu và Trịnh Phát Đạt tuy đã tạo khoảng cách rất an toàn trên bảng tổng sắp cá nhân vẫn "còng lưng" dẫn dắt đoàn đua. Sau khi xuất phát khoảng 30 km, Mai Công Hiếu tách tốp, kéo theo Dương Thiện Hùng (BVTV An Giang), Nguyễn Quỳnh Hiếu (Trà Trâm Anh) và Thái Phong (Trẻ An Giang). Vào gần đến Bảo Lộc, Thái Phong không đủ sức đeo bám nên tốp đầu chỉ còn lại 3 người.
Khi còn cách đích khoảng 20 km, Mai Công Hiếu quyết định tung "nước đại" và dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của Thiện Hùng và Quỳnh Hiếu. Không ai tranh chấp ở mức đến, nên Công Hiếu một mình lao về đích trước sự chào đón nồng nhiệt của gần 3.000 khán giả thị xã Bảo Lộc. Thành tích của Hiếu ở chặng này là 2h14’14", đạt tốc độ trung bình 45,089 km/h. Đây là tốc độ trung bình cao nhất trong lịch sử 15 lần tổ chức Cup Truyền hình. Để đạt được thành tích này có nhiều thời điểm Mai Công Hiếu đã cùng con "ngựa sắt" của mình lướt trên đường đua với tốc độ trên 65 km/h. Ở đích đến, Dương Thiện Hùng dễ dàng rút thắng Quỳnh Hiếu để về nhì với thành tích 2h14’44". 18 giây sau, Quỳnh Hiếu mới về đến đích. Ở tốp thứ hai, các tay đua có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng đeo bám áo vàng Trịnh Phát Đạt (Domesco) rất chặt. Tuy nhiên, Đạt vẫn thi đấu hết mình và cùng các tay đua như Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hữu Hiền (BVTV An Giang) thu ngắn cách biệt với toán đầu chỉ còn 17 giây khi về đích. Nhờ vậy, Trịnh Phát Đạt tiếp tục giữ chặt chiếc áo vàng, và càng đào sâu thêm khoảng cách so với các đối thủ đứng tiếp theo.
Ở chặng cuối, chỉ có 2 tay đua muốn và có thể lật đổ Trịnh Phát Đạt là Huỳnh Mai Duy (KS Thanh Bình) và Nguyễn Hữu Đức (BVTV An Giang). Thế nhưng, điều này rất khó xảy ra vì cả hai còn kém Đạt gần 10 phút. Hơn nữa, ngoài Đạt, Domesco Đồng Tháp còn có Trịnh Sang Đông và Mai Công Hiếu cũng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng cá nhân. Do đó, đến thời điểm này có thể khẳng định Trịnh Phát Đạt có tới 99% khả năng đoạt áo vàng và áo xanh chung cuộc (áo xanh đã đủ điểm). Chiếc áo đỏ dành cho Vua leo núi đã thuộc về Mai Công Hiếu. Domesco Đồng Tháp cũng chắc chắn đoạt chiếc Cup vô địch giải đồng đội, vì họ hiện bỏ xa đội thứ nhì là BVTV An Giang đến hơn 38 phút.
Ngày mai, cuộc đua sẽ kết thúc đúng vào ngày kỷ niệm 28 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Theo thông lệ, ở những cuộc đua trước, người cán đích đầu tiên trước hội trường dinh Độc Lập thường là các cuarơ thuộc êkíp Quân Đội. Tiền lệ đẹp và đầy ý nghĩa này rất có thể sẽ được lập lại vào lúc 11h30 ngày mai.
Kết quả sau 17 chặng:
Cá nhân
1/ Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp) 43h25’48"
2/ Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp) 43h30’02"
3/ Huỳnh Mai Duy (KS Thanh Bình) 43h34’18"
Đồng đội
1/ Domesco Đồng Tháp 130h08’17"
2/ Bảo vệ Thực vật An Giang 130h46’30"
3/ Cảng Sài Gòn Tiến Đạt 131h03’38"
Lê Dũng
|