From: Dam Pham
Sent: Monday, December 17, 2007 5:20 AM
Subject: Gui toa soan: Trinh tiet u, phuc tap qua?
Tôi là nam giới, thế hệ 7x, đầu bảy đuôi cực tiểu, và tất nhiên tôi hiểu, rất hiểu đàn ông. Gần 40 tuổi, ngọt bùi cay đắng nếm cả, gia đình hạnh phúc dù cũng có lúc sóng gió ầm ầm, nên chắc cũng đủ già dặn, không ngoan, đủ kinh nghiệm sống để đưa ra và ý kiến đáng đọc.
Cách đây gần 10 năm, một người bạn xin tôi lời khuyên "em rất yêu H., nhưng chỉ băn khoăn là cô ấy không còn trinh". Tôi bảo cái màng trinh ấy dài rộng nhân với nhau chẳng đến vài phân vuông, ngã cũng rách, làm vệ sinh hay tò mò cũng rách, mà có khi của đàn ông cho vào mãi cũng chả rách. Cậu có so sánh nó với tâm hồn, trái tim, tình cảm của người phụ nữ không? Họ sau đấy đã có một tình yêu đẹp.
Xin hỏi các bạn cả hai giới: Những người phụ nữ trưởng thành còn trinh (theo nghĩa chưa giao hợp với nam giới) là ai? Tất nhiên là những người chưa bao giờ có điều kiện để (hoặc rơi vào hoàn cảnh bị) mất trinh. Đặt vấn đề ngược lại những người mất trinh là ai? Đã yêu và dâng hiến, đã sai lầm, bị mắc lừa hoặc đã bị lạm dụng, cưỡng hiếp. Đủ hết chưa hay còn loại nào khác, các bạn?
Đối với nhiều bạn trai (không biết tỷ lệ là bao nhiêu nhỉ), trinh tiết là yếu tố quyết định, tức là nếu không còn trinh tiết thì chả còn gì đáng giá mấy, có là vợ hiền, mẹ đảm (thương yêu chồng con, nhân hậu, biết chăm lo cho gia đình mình và nội ngoại, biết tha thứ cho những sai lầm và tật xấu của chồng, biết hy sinh...) cũng thế mà thôi. Bất biết họ rơi vào loại dâng hiến, sai lầm hay bị hiếp. Họ, dù tốt dù xấu, cũng không thể làm bạn hạnh phúc được.
Bạn là người có học, biết nhận thức, tất nhiên bạn hiểu được rằng như thế thật bất công. Nhưng vì bạn là đàn ông, mà đàn ông thì ai cũng giống bạn cả thôi, đều muốn trinh tiết. Nó là hiện thân của sự trong trắng trong tâm hồn và thể xác, là biểu hiện hùng hồn của sự trọn vẹn về tình yêu và thể xác mà nàng dành cho bạn. Nàng không còn trinh, tức là không còn trọn vẹn đến với ta. Mất mát ấy lớn hơn bất kỳ khiếm khuyết nào khác. Thế nào, tôi hiểu các bạn trai có đúng và có đủ không?
Thế giới này bao la, tìm được người làm bạn rung động, rung động với những tình cảm của bạn, có nhiều tố chất để trở thành vợ hiền, mẹ đảm, dâu thảo, biết cách để xây cho bạn một cái tổ ấm trong thời buổi đang có sự thay đổi, biến động về những hệ giá trị và cách nhìn nhận chúng có dễ không các bạn? Có thể rất dễ, duyên trời đưa lại, bạn chẳng tìm cũng gặp, nhưng có thể đến nhắm mắt xuôi tay, để mấy sợi bông vào mũi không thấy động đậy gì bạn vẫn không thể gặp được. Xin hỏi các bạn trai nếu trinh tiết không song hành cùng một người như vừa nêu thì bạn sẽ xây đắp hạnh phúc với người ấy hay sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm mới, biết rằng bạn có thể gặp, có thể không, hoặc đến lúc đầu óc còn khả năng tư duy vẫn không biết chắc là có gặp không, biết rằng con cá mất bao giờ cũng là con cá to?
Nếu bạn thuộc tuýp thứ hai, tức là tuýp màng trinh trên hết thì tôi chúc bạn may mắn trong cuộc hành trình đầy bất trắc đó. Và có lời khuyên rằng để khỏi mất thời gian, để khỏi dằn vặt, trước khi tiếp cận đối tượng nào hãy bí mật tìm hiểu xem nàng đã yêu chưa, nếu rồi thì là mối tình học trò thoảng qua hay từng yêu đến say hơi bén tiếng, đến gặp nhau hôn nhau là toàn thân cứ như lên cơn sốt?
Nếu nàng đã từng yêu đến mức ấy (như bạn từng yêu?) thì bạn nên phanh cả phanh trước phanh sau (cho bớt quán tính) trước khi bạn gặp rắc rối. Bạn sẽ có rất ít cơ may trong trường hợp này. Còn nếu tất cả những người thân của nàng và bản thân nàng đều nói nàng chưa từng yêu thì để cho chắc ăn, bạn cũng nên tìm hiểu xem nàng có thuộc loại "khôn một đời, dại vài phút" (tức là chưa từng yêu mà vẫn mất trinh một cách lãng xẹt) hay có từng bị ai lạm dụng không nhé.
Cẩn tắc vô áy náy, trinh tiết quan trọng thế cơ mà. Cuối cùng, nếu mọi cuộc điều tra đều cho câu trả lời tích cực thì xin chúc mừng. Trước khi cưới bạn nên đưa nàng đến cơ sở y tế tin cậy do bạn chọn để khẳng định nàng còn trinh, và cùng nàng làm đám cưới, rồi sinh con đẻ cái, rồi trải qua các giai đoạn trăng mật, mâu thuẫn, mâu thuẫn cực điểm, giảng hòa, hiểu, yêu nhau hơn, rồi lại mâu thuẫn... Nếu đến lúc bạn "chào nhé, cuộc đời" mà bạn không bỏ nàng, nàng cũng không bỏ bạn, thế là bạn đã có cuộc hôn nhân thành công với người vợ trinh tiết trọn ven của mình!
Cũng có thể bạn không may mắn đến thể mà lại rơi vào hoàn cảnh giống cậu em tôi. Cậu ấy tìm hiểu và cưới một cô vợ còn trinh (dĩ nhiên rồi, có với nhau một mặt con. Cô vợ thì được cái nết hay mắng bố mẹ chồng, rồi vào một ngày định mệnh, nàng túm tóc mẹ chồng đập vào tường vài cái, bố chồng vào can thì bị dính một quả móng tay phóng thẳng vào ngay dưới hốc mắt (hú vía), chảy toang máu. Cậu em tôi, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng đã quyết định ở lại nhà mình chăm sóc bố mẹ và gửi 600.000 trên tổng số 800.000 lương hàng tháng (công nhân may ở Nam Định lương chỉ thể thôi) cho vợ nuôi con.
Các bạn ơi, trong thời buổi hàng ngày ta đưa vào cơ thể không biết bao nhiêu hóa học độc hại, đến cơ quan thì bực sếp, về nhà thì bực... hàng xóm, tôi chỉ dám hy vọng sống đến 75 tuổi, tức là bây giờ tôi cũng "một chân xuống mồ" hoặc "sang dốc bên kia" rồi. Cuộc đời trước mắt tưởng dài những cũng chẳng mấy. Vậy hãy đơn giản mà sống, hãy tận hưởng từng giây phút cuộc sống, chứ sa đà vào chuyện trinh tiết trên đây thì thật phức tạp quá.
Gớm, bác nói mồm thì dễ, ai mà chả muốn thế, nhưng làm được thế mới khó. Vậy bạn hãy thử cách này xem: thỉnh thoảng bạn hãy niệm câu "present moment - wonderful moment" (giây phút thực tại - giây phút tuyệt vời) mà hòa thượng Thích Nhất Hạnh hay dạy nhé. Mỗi sáng tỉnh dậy, hãy mỉm cười mà rằng "xin chào một ngày mới tuyệt vời". Hãy tự tay nấu một bữa sáng, pha một cốc trà nóng rồi vào gọi nàng dậy để cùng dùng bữa sáng và bắt đầu cho một ngày tuyệt vời của một cuộc đời tuyệt vời nhé.
Ôi, tâm sự với các bạn làm tôi nhớ nàng quá rồi đây này. Nàng mà ở đây với tôi thì sáng mai tôi sẽ làm đúng như thế. Hứa đấy.