Khi người vợ mang bầu, kinh tế gia đình đi xuống, cô ấy không làm ra tiền, chỉ thích đi du lịch. Con anh được hơn một tuổi, vợ ngoại tình. Anh cũng ghen, hẹn hai người họ ra nói chuyện, nếu họ muốn có thể đến với nhau, có điều họ không chịu. Vợ vẫn sống với anh nhưng tiếp tục ngoại tình với người khác. Anh bảo vợ muốn quen ai cũng được, miễn đừng đưa về nhà, anh và vợ "mạnh ai nấy sống" nhưng vẫn ở chung nhà. Sau đó vợ anh muốn ly hôn để lấy chồng khác. Anh đồng ý và giao toàn bộ tài sản để cô ấy nuôi con.
Vài năm sau, cô đó cũng ly hôn với chồng mới và muốn quay về với anh, nói muốn sống chung vì con. Anh không đồng ý nhưng vẫn giúp phần nào kinh tế và nhận nuôi con. Tôi hỏi sao anh không đồng ý quay lại? Anh không trả lời câu hỏi này, chỉ bảo lúc chưa ly hôn mà cô ấy có bồ, anh vẫn chấp nhận sống chung nhà thì tôi đã hiểu vì sao rồi đó. Theo mọi người đó là vì sao? Tôi có hai ý hiểu, một là anh quá yêu vợ nên có thể bao dung cho cô ấy, hai là anh muốn cho con có gia đình trọn vẹn nên chấp nhận hy sinh cuộc đời mình.
Hồng Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc