Tranh cãi giữa cụ bà bán hàng rong Chan Tak-ching, 90 tuổi, và hàng chục nhân viên thực thi pháp luật ở khu Cheung Sha Wan, Hong Kong, thu hút đám đông hàng trăm người chứng kiến, khi cụ bà ngã quỵ xuống đất và khóc lóc van xin, SCMP đưa tin ngày 7/3.
"Tôi có giấy phép bán hàng. Đừng buộc tội chúng tôi bán hàng rong bất hợp pháp. Tôi chỉ đi vắng một lúc thôi mà", bà Chan nói.
Trước đó, bà Chan đã vắng mặt khoảng 25 phút để đi vệ sinh và gửi lại xe bán hạt dẻ, khoai nướng cho người đàn ông ngoài 30 tuổi, nhận là họ hàng của bà, trông hộ. Do người này không có giấy phép bán hàng rong, nhân viên thực thi pháp luật đã quyết định tịch thu chiếc xe.
"Tôi đã phát hiện người không có giấy phép bán hàng rong ở điểm đen này, và đã đứng ở đây 25 phút để chờ bà quay lại", một sĩ quan nói.
Bà Chan giải thích rằng bà rời quầy hàng lâu như vậy do cần 10 phút để đi tới nhà vệ sinh ở trung tâm mua sắm gần đó và mất thêm 10 phút để quay lại. Cụ bà van xin các nhân viên thực thi pháp luật viết phiếu phạt thay vì tịch thu cả xe hàng.
Cụ bà Chan Tak-ching, 90 tuổi, tranh cãi với hàng chục nhân viên thực thi pháp luật ở khu Cheung Sha Wan, Hong Kong, sau khi bị tịch thu xe đẩy bán hàng rong. Video: Twitter/NatalieWong601.
Do bà Chan quyết không chịu rời xe hàng, cảnh sát Hong Kong sau đó gọi thêm khoảng 10 sĩ quan hỗ trợ tới khu vực và cảnh báo bà đang cản trở người thi hành công vụ.
"Tôi xin mọi người hãy cho tôi cơ hội. Tôi đã dựa vào chiếc xe này mưu sinh hàng thập kỷ qua", bà Chan vẫn cương quyết. Tuy nhiên, các sĩ quan vẫn kiên quyết thực hiện đúng quy định và tịch thu chiếc xe của bà.
Bà Chan sau đó cho mọi người xem giấy phép bán hàng rong của mình, nói rằng vì giấy phép này không thể chuyển nhượng cho ai, bà chỉ có thể bám trụ với công việc này, dù đã 90 tuổi.
Để an ủi bà Chan, một người đàn ông đã tặng bà 1.000 đôla Hong Kong (khoảng 127 USD) và nói rằng coi như đây là số tiền mua hết số hạt dẻ hôm nay của bà.
Trong nỗ lực cải thiện trật tự và mỹ quan đô thị, chính quyền Hong Kong gần đây ngừng cấp mới giấy phép bán hàng rong và cấm những người đã có giấy phép sang tên cho người khác. Quy định này khiến số người bán hàng rong hợp pháp ở thành phố giảm từ hàng chục nghìn người vào những năm 1970 xuống còn 153 người hiện nay.
Người bán hàng rong không giấy phép ở Hong Kong có thể đối mặt án phạt cao nhất là 5.000 đôla Hong Kong (gần 637 USD) và một tháng tù nếu phạm tội lần đầu. Giới chức cho rằng những người bán hàng rong trái phép chiếm dụng không gian công cộng và cản trở giao thông.
Các vụ đối đầu giữa cảnh sát và người bán hàng rong có thể gây hậu quả lớn. Năm 2016, khi cảnh sát xua đuổi những người bán hàng rong trước thềm Tết Nguyên đán, một vụ bạo loạn đã nổ ra. Sự cố này còn được truyền thông gọi là "cách mạng cá viên chiên", khiến hơn 60 người biểu tình bị cảnh sát bắt.
Ngọc Ánh (Theo SCMP)