Có phải cuộc sống của anh rất bận, đến nỗi không có thời gian xuất hiện trong cuộc đời em, đúng không?
Hạnh phúc của em không phải được nhiều người đàn ông theo đuổi, mà là được một người đàn ông yêu mình, duy nhất đó là anh - người trưởng thành, ổn định kinh tế, sống và làm việc tại Hà Nội, cùng em xây dựng tổ ấm nhỏ của chúng ta.
Yêu một người trưởng thành là không cần quan tâm nhau qua lời lẽ yêu thương sướt mướt, mà nhẹ nhàng đi cạnh nhau, kể nhau nghe những câu chuyện hàng ngày, chia sẻ với nhau mọi vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, công việc.
Em tự hứa, khi chúng ta gặp nhau, nhất định sẽ quan tâm, chăm sóc anh thật nhiều, khiến anh dù có đi đâu cũng muốn quay về ngay lập tức.
Vậy là từ giờ, anh đã biết có một người phụ nữ đang chờ anh rồi nhé. Người ấy xinh xắn, đủ cao để sánh bước cùng anh; đủ tinh tế, hiểu chuyện để biết cách đối nhân xử thế với gia đình, bạn bè của anh; đủ hài hước để làm anh cười; đủ trình độ học thức để cùng anh chia sẻ công việc và đủ khéo léo để mang đến bữa ăn ngon mỗi ngày cho gia đình chúng ta.
Anh ơi, giờ này anh làm gì, đang ngủ hay xem phim? Anh cô đơn hay đang tụ tập cùng bạn bè? Em chẳng biết anh bận cỡ nào, dù vui hay buồn, anh hãy dành một phút cuộc đời để gửi thư cho em nhé. Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ