![]() |
Poster phim "Adriano đại đế". Ảnh: APD. |
"Adriano đại đế" (Adriano - L'Imperatore) là bộ phim dựa trên "kịch bản mở", bởi nhóm làm phim sẽ thu thập bất kỳ những tin tức nào mà họ cảm thấy có giá trị liên quan đến thân thế và sự nghiệp của tuyển thủ Brazil 25 tuổi này thông qua một chuyên mục tương tác trên tờ Globo Espotes. Đạo diễn Delir cho biết ông đã tính chuyện làm bộ phim về tiền đạo của Inter từ trước World Cup 2006 vì tin tưởng anh sẽ tỏa sáng, giúp Brazil đoạt chức vô địch.
Nhưng kế hoạch này phải thay đổi vì Adriano chơi quá mờ nhạt còn các vũ công samba thì bị loại ngay từ vòng tứ kết. Thay vì nói về Adriano và World Cup như dự kiến ban đầu, bộ phim sẽ chuyển tải đến người hâm mộ những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của chân sút này. Bộ phim sẽ bắt đầu bằng bối cảnh gia đình Adriano gặp khó khăn về tài chính thuở anh mới 15 tuổi.
Khi đó, họ phải chạy vạy rất vất vả mới kiếm đủ 40 USD tiền đăng ký cùng 19 USD học phí hàng tháng để cho con trai theo học ở đội trẻ Flamengo. Thậm chí bố Adriano còn khuyên anh: "Hãy thôi mơ mộng làm cầu thủ đi, chúng ta không có nhiều tiền đâu". Nói vậy nhưng ông vẫn cật lực lao động để chu cấp cho cậu quý tử đeo đuổi nghiệp bóng đá. Tiếp theo, phim sẽ nói về Adriano và ma túy. Rất nhiều người trong đám bạn của anh, như Maguilinha 18 tuổi, Xola 18 tuổi phải bỏ mạng vì dính dáng đến thứ chất kích thích này, nhưng bóng đá đã giúp Adriano không đi vào con đường chết chóc đó.
![]() |
Adriano thuở còn là một cầu thủ trẻ của Flamengo. |
"Adriano đại đế" sẽ kết thúc bằng cảnh Rosilda cùng Vanda, bà ngoại của siêu sao người Brazil đang chuẩn bị một bữa tiệc ngọt mừng việc Adriano rời Flamengo (sau khi ghi 12 bàn trong 46 trận khoác áo CLB này) để sang châu Âu khoác áo Inter. Đây là phần mà đạo diễn Delir rất tâm đắc: "Việc Adriano sang châu Âu thi đấu đã mở ra một chương mới cho gia đình anh, giúp họ thoát khỏi cảnh cơ cực, bần hàn trước kia. Tôi cho rằng đây là đoạn kết cực kỳ có hậu cho bộ phim".
Phương Minh