Em sắp 39 tuổi. Mong anh trong độ tuổi 42-48 nhé. Hy vọng anh có chút trẻ trung trong cách nói chuyện, dù có thể khuôn mặt đã pha chút gió sương. Em từng mải mê học hành và bận rộn với công việc đến nỗi quên mất rằng niềm vui chỉ trọn vẹn khi có anh ở bên. Giờ đây, khi công việc đã có những bước tiến nhất định, em ước gì có anh ở bên để chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống này. Có những ngày hoàn thành công việc tốt, em thấy rất vui. Ước gì có thể kể cho anh nghe nhỉ?
Không phải người cuồng việc, nhưng khi không có anh, chẳng phải em nên tập trung phấn đấu để có cuộc sống tốt sao. Hiện tại em không quá bận rộn với công việc, mức thu nhập đủ để sống khá thoải mái và không trở thành gánh nặng của ai cả. Em không phải người quá yêu trẻ con, nhìn thấy là ôm ấp, vồ vập. Có lẽ em chỉ có thể nói mình có trách nhiệm, biết yêu thương đúng mực. Em thích các bé con được nuôi dạy một cách khoa học, được hoàn thiện các kỹ năng sống cần thiết. Có thể hơi cổ điển nhưng em thích các bé chăm ngoan, học giỏi, không thì ít nhất cũng là học khá (cười). Em tưởng tượng nếu con mình học kém, chắc em sẽ thành cô giáo kèm con hàng ngày mất (cười).
Em chưa kết hôn bao giờ, song cũng từng yêu vài lần và có lúc cũng định bước vào "vòng chung kết". Tuy vậy, sau khi suy xét lại cảm xúc của bản thân, em nghĩ rằng khi tình cảm chưa đủ lớn và không chắc về quyết định của mình, thì sống độc thân không phải là lựa chọn tệ. Em nghĩ đâu đó anh hẳn vẫn chờ em, và em đủ kiên nhẫn đợi, dẫu rằng có thể sự lựa chọn sẽ hạn chế dần ở tuổi này. Vốn dĩ em đâu cần nhiều lựa chọn, chỉ cần một người phù hợp là anh thôi.
Về sở thích, em không phải fan bóng đá, song đôi khi cũng thích xem World Cup. Em từng tham gia đội bóng đá nữ của trường thời sinh viên, dù chẳng ghi được bàn nào, kiểu chỉ vào chạy lon ton cho đủ đội hình thôi. Em biết chơi bowling, có lúc thắng đậm, song có lúc cũng thua tơi tả. Chẳng biết tại sao, chắc phong độ không ổn định (cười). Mình có thể chơi cùng nhau nếu anh cũng thích môn này. Em cam kết, nếu anh đang xem bóng đá, em tuyệt đối không làm phiền, chỉ cần sau khi hết trận, anh hãy dành thời gian cho em nhé.
Em nghĩ nếu anh và em có thể tôn trọng, quan tâm nhau, dành cho nhau chút không gian riêng và luôn kính nhau như khách, hẳn là mối quan hệ êm đềm thôi. Em rất thích sự cởi mở, lắng nghe mong muốn của người mình yêu và tạo ra những bất ngờ nhỏ để làm đối phương vui. Tại sao lại không nhỉ, nếu biết ai đó muốn gì? Hãy luôn cho em biết anh muốn em quan tâm nhiều hơn nhé.
Tuy nấu ăn không phải xuất sắc, song em cũng làm được một số món. Vì anh, em luôn sẵn sàng vào bếp, nhưng anh phải rửa bát đấy nhé (cười). Em ăn uống đơn giản thôi và rất dễ thích nghi. Đồ ăn Tây ta, khắp bốn phương trời, em đều ăn được dù không phải người đam mê ăn uống. Em từng đi du lịch, công tác nhiều nơi trong và ngoài nước. Hiện đối với em, chỉ cần ở nhà với anh là đủ. Nếu anh đi đâu, cho em theo với nhé.
Em cao 1,62 m, nặng 54 kg, không gầy cũng chẳng béo, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu ngoại hình hoàn hảo. Em không đẹp xuất sắc, chỉ có thể nói là gương mặt dễ nhìn thôi. Khi cần, em có thể ăn mặc đẹp, nhưng khi không quan trọng, em chỉ thích sự thoải mái. Ở cơ quan em, không gò bó về ăn mặc, có những ngày chị em còn mặc quần sooc, dép xỏ ngón đi làm vẫn không vấn đề gì anh ạ.
Nếu anh cao 1,72 m trở lên thì tốt quá. Em không mong chờ một người quá thành đạt. Hy vọng anh không quá bận rộn với công việc, thích nói chuyện, thích chia sẻ và đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Em thích mẫu người luôn cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho bản thân và gia đình, sống có trách nhiệm. Hãy là người lạc quan và luôn tìm hướng giải quyết mọi khó khăn, đừng để em gánh vác một mình, em sẽ thấy rất cô đơn. Em sẽ luôn bên cạnh và giúp anh. Chúng mình cùng già đi bên nhau anh nhé.
Anh hãy cân nhắc kỹ trước khi gửi email cho em. Như đã nói đó, em không cần nhiều lựa chọn, nhưng hãy cho em biết anh là ai và vì sao nên trả lời thư anh nhé (cười). Em đợi anh đó.
Cuộc đời có thể nhiều ngã rẽ, nhưng em quyết chọn đi về phía anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa Cỏ May
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ