Terauchi Happy, 27 tuổi, cho biết mẹ anh đặt tên với ý nghĩa bày tỏ niềm hạnh phúc khi con chào đời. Thời điểm đó, bà không biết cái tên sẽ gây nhiều rắc rối cho con trai.
Lúc đi học, những đứa trẻ luôn vây quanh Happy để cười nhạo và trêu chọc. Ở trường cao đẳng, khi tên Terauchi Happy được xướng lên trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đổ dồn về khiến anh xấu hổ, đỏ bừng mặt. "Tôi cảm thấy tuyệt vọng và tin rằng cơn ác mộng thời thơ ấu lại bắt đầu", anh nói.
Khi Terauchi Happy xin việc, các công ty thẳng tay loại bỏ CV của anh vì nghĩ ứng viên đang cợt nhả, thiếu nghiêm túc. Một số nơi nghi ngờ và yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân. Đồng thời, cái tên này còn khiến anh khó tìm bạn gái.
Chàng trai 27 tuổi nói ghét tất cả những ngày lễ, sự kiện đặc biệt bởi lời chúc thường có chứa chữ "happy". Ví dụ, mọi người thường nói "Happy birthday!" rồi nhìn anh cười phá lên, ám chỉ đây là sinh nhật của Happy. Nhiều lần mọi người hỏi đùa "Vì sao happy lại trông chẳng hạnh phúc vậy?". Thậm chí, bạn bè còn trêu, nếu bạn gặp chuyện buồn, bạn vẫn "happy" phải không?

Terauchi Happy chia sẻ những rắc rối của mình trong chương trình truyền hình ABEMA Prime, giữa tháng 3. Ảnh: OC
Lần duy nhất Terauchi Happy thấy cái tên mình có ích là khi nó thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng cho vị trí bán hàng.
Giữa tháng 3, anh đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình, lập tức gây chú ý của dư luận. Nhiều người đồng cảm khi nghe câu chuyện của anh, gửi lời động viên.
Vài năm trước, Terauchi Happy có bạn gái và muốn tiến đến hôn nhân. Nhưng gia đình cô gái lập tức tỏ rõ sự khó chịu ngay khi nghe tên anh. Mối quan hệ cũng kết thúc sau đó. Anh cho biết người lớn tuổi thường không thích cái tên này vì nó đi ngược với truyền thống của người Nhật (tên có chứa yếu tố nước ngoài).
"Tuy nhiên, tôi không oán giận mẹ mình", anh nói. "Bà đã rất hạnh phúc khi sinh ra tôi". Đây cũng là lý do anh không xin đổi tên trên giấy tờ để giữ niềm vui của mẹ.
Ngọc Ngân (Theo Oddity Central)