
Người dân đứng dưới ruộng ven quốc lộ 5 nhìn đoàn xe tăng Pháp tiến về vùng tập kết 300 ngày ở Hải Phòng. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm

Chợ trời của dân di cư lập ở trung tâm TP Hải Phòng năm 1955. Ảnh: LIFE

Người dân bị dụ dỗ hoặc cưỡng ép di cư xuống tàu để vào Nam. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm

Người ở lại rơi nước mắt tiễn người di cư, năm 1955. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm

Lính gốc Phi của quân đội Pháp dựng chướng ngại vật ngăn dòng người biểu tình, giữ máy móc. Ảnh: LIFE

Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản TP Hải Phòng sáng 13/5/1955. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm

Bộ đội ta đi qua cầu Lạc Long tiến về Nhà hát lớn với sự chứng kiến của hai lính Pháp, ngày 13/5/1955. Ảnh: LIFE

Người dân ra đường đón chào bộ đội vào tiếp quản thành phố, ngày 13/5/1955. Ảnh: LIFE

Dân vạn chài trên sông Tam Bạc cắm cờ đỏ sao vàng trong ngày giải phóng. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm

Bộ đội vào tiếp quản nhà máy xi măng, ngày 13/5/1955. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm

Lính Pháp xuống tàu chiến đỗ ở cảng Hải Phòng để rút quân khỏi miền Bắc vào năm 1955. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm

Con tàu chở lính Pháp cuối cùng rời khỏi cảng Hải Phòng, 13/5/1955. Ảnh: Phạm Tuệ sưu tầm