Nếu không nhờ đứa em họ, có lẽ tôi sẽ không có nhiều điều để nói về smartphone, bởi tính tôi thích sự đơn giản, nên chiếc điện thoại tôi sử dụng ngày đó chỉ bao gồm những tính năng cơ bản như nghe gọi, nhắn tin, thưởng thức đài FM và nghe nhạc, chấm hết.
Nhưng đứa em họ tôi lại hoàn toàn khác, rất thích tìm tòi và thưởng thức đồ công nghệ. Vì vậy, khi em ấy đổi chiếc điện thoại của mình để mua chiếc khác đời mới và có nhiều tính năng để em ấy khám phá hơn, em ấy đã để lại cho tôi chiếc smartphone của mình với câu thuyết phục chắc nịch: "Chị dùng thử đi, thích lắm đấy. Mà nếu chị dùng không thích thì bán đi vẫn chưa muộn".
Và thế là tôi bắt đầu "cuộc chiến" thú vị của mình cùng smartphone với đủ các cung bậc cảm xúc và những thay đổi trong suy nghĩ khi chính mình trải nghiệm với "em nó" lần đầu trong đời.
Cảm giác đầu tiên là sự lạ lẫm khi chạm, lướt trên màn hình, đôi lúc rất buồn cười khi theo thói quen tìm kiếm bàn phím thực và rồi chợt nhớ đây là chiếc điện thoại cảm ứng. Chưa hết, tôi còn phải vất vả làm quen với những khái niệm mới, những tính năng mới rất tiện lợi nhưng lại như một mê cung đối với người chuộng sự đơn giản, không cầu kỳ như tôi. Bỏ cuộc, đó là những suy nghĩ tôi có ngày đó, trở về với thói quen và không phải tìm tòi, học hỏi chi cho mệt. Nhưng rồi sau những đắn đo, phân vân, tôi đã không làm vậy, bởi vì dù chưa quen và không thành thạo, tôi vẫn nhận ra những lợi ích không nhỏ từ khi sở hữu chiếc smartphone này.
Chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà người ta dùng từ điện thoại điện thoại thông minh thay cho điện thoại di động. Càng sử dụng, càng thấu hiểu và thành thạo, tôi lại càng cảm thấy thích thú, "cuộc chiến" với chiếc smartphone của tôi đã chuyển từ sự hoài nghi, khó chịu, mơ hồ sang sự háo hức, thoải mái và tâm đắc. Với chiếc smartphone, thế giới xung quanh tôi mở rộng và năng động hơn nhiều.
Những điều trước đây tôi phải làm trên máy tính, thì giờ đây tôi có thể thực hiện nó ở khắp mọi nơi chỉ trong lòng bàn tay (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), miễn là tôi có chiếc smartphone thân yêu và mạng internet hay 3G.
Nhờ camera sắc sảo và dung lượng bộ nhớ có thể được mở rộng, những tấm hình đầy ý nghĩa của người thân, bạn bè không những được lưu lại lại đầy đủ mà còn có thể "biến hóa" vui mắt với những chi tiết trang trí ngộ nghĩnh, dễ thương nhờ những hiệu ứng chuyên nghiệp. Tôi cũng có thể chia sẻ cấp thời những khoảnh khắc thú vị đó bằng tính năng email, mạng xã hội. Những dịp quan trọng sẽ không còn bị bỏ quên hay bỏ lỡ bởi smartphone sẽ làm nhiệm vụ nhắc nhở khi được cài đặt. Tôi dù muốn, cũng sẽ không lạc đường khi có hệ thống định vị hay những trang web chỉ đường hữu ích, những sáng kiến hay ý tưởng quan trọng nảy sinh trong thời điểm nào đó cũng sẽ nhanh chóng được lưu lại nhờ tính năng ghi chú.
Không dừng lại ở đó đâu nhé, công việc của tôi trở nên bài bản và cụ thể hơn nhiều khi tôi sắp xếp cho mình hẳn một lịch trình làm việc trong máy, tin tức công việc cũng được cập nhật liên tục qua hộp thư được cài đặt sẵn, hay qua những phần mềm chat luôn sẵn sàng. Thế giới giải trí cũng rộng mở và phục vụ tôi mọi lúc mọi nơi với vài bản hòa tấu piano nhẹ nhàng trong giờ nghỉ trưa, những trò chơi vui vui để thư giãn, những e-book truyện từ lãng mạn cho đến triết lý xã hội, hoặc khi hứng chí bất ngờ, tôi có thể lập tức bật Wi-Fi hay 3G, kiểm tra lịch diễn kịch, xem phim, hay những quán ốc ngon bổ rẻ để tụ tập cùng nhóm bạn.
Và còn đó là nhiều, rất nhiều những tiện ích khác nữa.
Cuộc sống, vì vậy, trở nên thật ngọt ngào, sôi động và phong phú nhưng vẫn không kém quy củ và gọn gàng nhờ vào tạo vật mỏng, nhẹ nhưng hết sức đa năng, đa nhiệm kia.
Nhiều ý kiến cho rằng smartphone đang bao trùm và chi phối đời sống của người sử dụng quá nhiều, sự "nuông chiều" khách hàng bằng những tính năng khủng của nó đem đến sự ỷ lại vào công nghệ cho người sở hữu. Cá nhân tôi cho rằng, bản thân chiếc smartphone không có lỗi, và từ chối những tinh hoa của sự sáng tạo khi nó đem lại tiện ích cho cuộc sống của mình là một hành động không sáng suốt chút nào. Vâng, không có smartphone tôi vẫn sống tốt, nhưng nếu cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn vì có smartphone thì sao tôi lại phải e ngại? Tôi nghĩ, có tin tưởng mới có phụ thuộc, tôi vẫn sẽ sử dụng và tương tác với chiếc smartphone của mình theo cách mà tôi muốn, đó là xem nó như một người bạn đồng hành tin cậy trong hành trình sống, làm việc và giải trí của mình.
Lâm Ngọc Thủy