Em, cô gái trải qua 35 mùa xuân mà vẫn chưa tìm thấy anh. Có lẽ tại cái bệnh mù đường của bản thân khiến em chưa tìm được anh.
Biết giới thiệu về mình thế nào để anh dễ hình dung về em nhỉ? Thứ nhất, em tự nhận thấy mình khá nhạt. Vì vậy, mong anh có thể là vựa muối để khiến em mặn mòi (cười). Thứ hai, khả năng nhớ đường đi và định vị của em khá kém. Mỗi lần đi đâu đến chỗ lạ, em thường dùng bản đồ định vị trước mà vẫn phải đi lòng vòng mất rất nhiều thời gian mới tới được nơi. Vì vậy, mong anh sẽ là "bản đồ" của em, hay đơn giản là chúng ta có thể cùng nhau tìm đường đi đến đích. Đi một mình nhiều lúc cũng mệt mỏi, dù mọi người luôn thấy em lúc nào cũng ổn.
Là cô gái có chút hiện đại nhưng cũng truyền thống, em luôn nghĩ ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế em rất trân trọng cuộc đời và yêu quý cuộc sống này. Mong anh trưởng thành, có trách nhiệm và cũng trân trọng cuộc đời này như em.
Em viết khá lủng củng vì có nhiều thứ để nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn anh và mọi người đã đọc đến dòng này của em. Nếu chúng ta có cùng tần số, và anh muốn biết thêm về em, hãy liên lạc với em, anh nhé.
Cảm ơn góc Hẹn hò của VnExpress làm cầu nối cho những trái tim cô đơn có cơ hội tìm thấy nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sunflower
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ