Và cũng muốn tìm một người đồng hành trên con đường ấy. Em đọc được vài bài viết, đa số các bạn nam đều có yêu cầu là phải biết cư xử và yêu thương gia đình. Chứ không có bạn nam nào viết phải biết yêu thương bản thân em.
Với quan điểm của mình, em nghĩ một mối quan hệ có bền chặt thì phần lớn đều do hai người cư xử với nhau, gia đình hai bên và những mối quan hệ xung quanh chỉ là phần nhỏ. Ví dụ như, vì em thương anh nên em sẽ học cách yêu thương luôn cả gia đình anh, và anh cũng vậy. Chứ không phải vì em lấy anh thì em phải hiếu thuận với gia đình anh.
Em nghĩ, chỉ khi hai người hiểu nhau, cho dù có bất kỳ biến cố nào, cùng nhau vượt qua và ở lại tới cuối cùng. Dù có thất bại, nhưng tình cảm như vậy mới thật đáng trân trọng.
Có người nói với em rằng suy nghĩ này của em là bất bình thường, nhưng em chưa từng hoài nghi về điều đó, vẫn đang đợi chờ một người có thể hiểu được nó đến bên em.
Nếu anh có thể hiểu được suy nghĩ của em, hãy viết thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ